Có
lẽ không chỉ riêng tôi, mà bất kỳ ai cũng mong muốn Hà Nội có một ngày trở nên
xanh, sạch, ra đường không phải đeo khẩu trang, ngửi mùi hôi, ẩm mốc của bụi đường.
Nghe tin sông Tô Lịch sắp hồi sinh mà mừng quá trời! Nhà máy xử lý nước thải
Yên Xá đã chạy thử, mỗi ngày xử lý được cả trăm ngàn mét khối nước thải, giúp
giảm hẳn ô nhiễm cho sông. Thành phố cũng đang gấp rút làm tiếp hệ thống cống để
gom hết nước thải dọc các con sông khác đổ vào. Dự kiến năm 2025, mọi thứ hoàn
thành thì hơn nửa lượng nước thải của Hà Nội sẽ được xử lý sạch sẽ, sông Tô Lịch
không còn cảnh đen ngòm, bốc mùi như trước nữa.
Nghĩ
đến cảnh sông Tô Lịch nước xanh trong, hai bên bờ mát rượi cây xanh mà thấy
vui! Chắc ai đi qua sông cũng bịt mũi, bây giờ sắp được thoải mái đi dạo, ngắm
sông sạch, tận hưởng không khí trong lành. Sông Tô Lịch mà sạch, chắc chắn sẽ
trở thành niềm tự hào của người dân Hà Nội, như Hồ Gươm hay Hồ Tây vậy. Nói thật,
bao năm sống ở đây, chưa bao giờ nghĩ có ngày lại được thấy dòng sông này hồi
sinh.
Sông
sạch rồi thì không chỉ đời sống tốt hơn mà bộ mặt thành phố cũng đẹp lên hẳn.
Môi trường trong lành, người dân khỏe mạnh, trẻ con có chỗ chơi, ai mà không
thích. Dòng sông xanh sẽ là minh chứng cho một Hà Nội mới – hiện đại, văn minh,
đáng sống. Hy vọng mọi việc suôn sẻ để không lâu nữa, sông Tô Lịch trở thành niềm
tự hào của Thủ đô!
Nhận xét
Đăng nhận xét