Chuyển đến nội dung chính

Cảnh báo trò hề lợi dụng ông Thích Minh Tuệ hướng về đất Phật để xuyên tạc tự do tôn giáo tại Việt Nam

Việc ông Lê Anh Tú (pháp danh Thích Minh Tuệ) đến Ấn Độ để tu tập và học hỏi tại các địa danh linh thiêng của Phật giáo là một hoạt động bình thường, xuất phát từ khát vọng hướng Phật và học tập Phật pháp. Đây là quyền tự do cá nhân của bất kỳ người tu hành nào.Tuy nhiên, một số cá nhân và tổ chức chống phá Việt Nam đã lợi dụng sự kiện này để đưa ra các luận điệu xuyên tạc rằng ông Thích Minh Tuệ phải “rời bỏ quê hương” vì không có tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đây là sự bóp méo thực tế, nhằm mục đích kích động dư luận và phá hoại khối đoàn kết toàn dân.
Có thể thấy ngay mục tiêu, ý đồ của luận điệu xuyên tạc này:
Xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo: Những kẻ chống phá cố tình quy chụp rằng ông Thích Minh Tuệ sang Ấn Độ là vì “áp lực” hoặc “không được tự do tu hành” tại Việt Nam. Điều này hoàn toàn sai lệch, bởi thực tế ông chỉ thực hiện một hành trình cá nhân nhằm tu học và trải nghiệm cội nguồn Phật giáo.
Kích động chia rẽ: Những luận điệu như vậy nhằm gây chia rẽ giữa các tôn giáo, giữa tín đồ tôn giáo với chính quyền, và giữa các tầng lớp trong xã hội. Đây là mưu đồ lâu dài của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Luận điệu xuyên tạc vô căn cứ và phi lý: Các luận điệu rằng ông Thích Minh Tuệ “phải ra nước ngoài” vì không có tự do tôn giáo là hoàn toàn bịa đặt, không dựa trên bất kỳ bằng chứng nào. Những kẻ tung ra các thông tin này không nhằm bảo vệ tự do tôn giáo, mà chỉ lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu chính trị, kiếm lợi từ các tổ chức chống phá nước ngoài. Chúng đi ngược lại thực tế tự do tôn giáo tại Việt Nam. Những kẻ đưa ra các luận điệu này không chỉ làm méo mó sự thật mà còn cố tình gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, và tạo ra sự hiểu lầm giữa các tín đồ tôn giáo và chính quyền.Việc xuyên tạc tự do tôn giáo không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh đất nước mà còn xúc phạm niềm tin tôn giáo của hàng triệu người dân.
Thực tế tự do tôn giáo tại Việt Nam luôn được pháp luật bảo đảm: Điều 24 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Đây là nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.
Việt Nam luôn tự hào vì có hoạt động tôn giáo phong phú: Việt Nam có hơn 53 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo khác nhau được công nhận hợp pháp, với hàng triệu tín đồ sinh hoạt tôn giáo bình thường. Hàng nghìn chùa chiền, tu viện trên khắp cả nước là minh chứng cho sự phát triển của Phật giáo và các tôn giáo khác.
Các tu sĩ, tổ chức tôn giáo Việt Nam được tạo điều kiện hội nhập quốc tế: Nhiều tăng ni, phật tử Việt Nam thường xuyên được cử sang các quốc gia như Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka để học tập và nghiên cứu Phật pháp. Điều này phản ánh sự cởi mở và hội nhập của tôn giáo tại Việt Nam, hoàn toàn trái ngược với luận điệu “áp bức” mà các thế lực chống phá tuyên truyền.
Việc ông Thích Minh Tuệ sang Ấn Độ để tu tập là hoàn toàn bình thường và xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, không thể bị lợi dụng để xuyên tạc, vu khống Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo. Các luận điệu sai lệch cần bị phê phán mạnh mẽ, và người dân cần cảnh giác trước những thông tin mang tính kích động, xuyên tạc nhằm phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...