Chuyển đến nội dung chính

LINH MỤC DỞ TRÒ ĐÁNH BÓNG TÔN GIÁO, DỤ DỖ, LÔI KÉO NGƯỜI DÂN CẢ TIN

Đó là Linh mục Trần Đình Long tại Giáo điểm Tin Mừng (xã Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh)

Ông ta đã tổ chức những chương trình dàn dựng “Lòng Thương Xót Chúa" tại Giáo điểm Tin Mừng (Nhà Bè), bằng cách THUÊ MƯỚN nhiều người giả làm SƯ đến làm chứng nhân, cho lòng thương xót chúa, điều này đã được báo Giác Ngộ làm rõ. Nhất là sự kiện bà Thu Thủy tự xưng là Sư cô Thích Nữ Tâm Trí ở Tịnh Thất Long Quy, Vũng Tàu, trong buổi lễ được cử hành vào ngày 3-12-2017, với Linh Mục Trần Đình Long, đã làm dậy sóng dư luận. Vì sư cô giả này, đến xin “Cha Long” cầu nguyện, và khẳng định,” bên con không được như vậy. Nhưng sau khi, báo Giác Ngộ xác minh sự thật, thì bà Thủy chỉ là sư dỏm.
Và nhiều đối tượng khác cũng bị lợi dụng danh nghĩa như Thiếu uý Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam,... đều bị Long dàn dựng để làm chứng nhân cho lòng thương xót chúa. Đây là một trò bỉ ổi táo tợn.

Trong khi đó, báo Văn Hoá Công Giáo đã đưa tin: Linh Mục Trần Đình Long Bị Tố Lợi Dụng Lòng Nhẹ Dạ của Giáo Dân Để Chiếm Đoạt Tài Sản. Đã bị Giáo Hội Thiên Chúa Giáo treo chén.
http://vanhoaconggiao.com/linh-muc-tran-dinh-long-bi-to-lo…/
Theo Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461, về lịch sử của Linh mục Long, ông nguyên bản là Linh mục Dòng. Nhưng đã bị bề trên đuổi ra khỏi Dòng tu vì ban phép lạ không đúng giáo lý đạo Công Giáo. Không ngờ sau đó bằng những mối quan hệ có được ông đã xin gia nhập Linh mục đoàn của Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh. Với điều kiện đến ở Giáo điểm Tin Mừng (Nhà Bè) với thời hạn 5 năm thử thách, những mong để Linh mục Long hối cải và sau đó mới chính thức cho gia nhập. Nhưng rốt cuộc vẫn chứng nào, tật nấy.
Không chỉ tiếp tục việc đi khắp nơi ban phát phép lạ như một hình thức mê tín dị đoan, vị Linh mục này còn tuyên bố có thể ban phát phép lạ như Chúa Giêsu. Nhưng thực chất là để gom tiền những người nhẹ dạ nhằm phục vụ cho mục đích bất chính của mình. Đó là thuê người làm chứng nhân cho LCTX để tạo niềm tin cho giáo dân, đến nay cha Giuse Trần Đình Long đã có được căn biệt thự riêng hơn 10 tỷ đồng tại quận Bình Thạnh. Nhờ đánh vào tâm lý có bệnh thì vái tứ phương của người dân.
http://tuanbaovannghetphcm.vn/chuyen-hai-tren-mang-chuyen-…/.
Dù vậy, đến nay sự việc tương tự vẫn xảy ra, trang Facebook Cha Long- Lòng Chúa Thương Xót, đã tiếp tục phát tán clip một người tự xưng là Sư cô Thích Nữ Diệu Kim, 60 tuổi ở chùa Quang Minh (Tân Kỳ – Tân Quý, TPHCM), đến với Linh Mục Long, do bị bệnh.
Tuy nhiên, vẫn bài cũ soạn lại, đó là tư cách thiếu chín chắn của Linh Mục Long khi đứng nói chuyện với những người tự xưng là “Sư cô”, đó là choàng tay qua vai nữ giới. Các vị ni giả này, đều có điểm chung là mặc tăng phục không đúng quy định, cũng như chẳng có oai nghi tế hạnh.
Lưu ý, tấm áo không làm nên thầy tu, dù đó là đạo nào. Nhưng đã là tu sĩ Phật giáo chân chính, thì không hề phá tam quy, bỏ tam kiết, thà chết trăm ngàn lần, chứ không quỳ lụy trước sự cứu rỗi hão huyền. Huống chi, để Linh mục Long buông lời phỉ báng.
https://www.facebook.com/notes/noi-que/tung-tin-l%C3%A0m-ph%C3%A9p-l%E1%BA%A1-linh-m%E1%BB%A5c-giuse-tr%E1%BA%A7n-%C4%91%C3%ACnh-long-b%E1%BB%8B-t%E1%BB%91-l%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BA%A3o-gi%C3%A1o-d%C3%A2n-nh%E1%BA%B9-d%E1%BA%A1/2111488672299136/

Nhận xét

  1. Thiên Chúa dạy rằng không được dối trá,phải sống đời sống nghèo khó, chân thật, vậy mà những tên linh mục này là những kẻ chăn dắt đàn chiên lại đi ngược với những điều Chúa dạy, sống trong giàu có, xa hoa, luôn dối trá

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét : - “ bất kỳ một người nào hướng dẫn chúng ta đến con đường thiện ( thiện mỹ ) và đem lợi ích đến cho mọi người . Ta nên kính trọng và ngưỡng mộ làm theo họ
    - khi ta phê phán một điều gì với một người nào nên thận trọng nhìn vào chính mình

    Trả lờiXóa
  3. Hiền Mai, bn nên xem lại lời nói đi... đừng nghe người ta nói mà vội tin, do ghen ăn tức ở và đố kị nên người ta ghen ghét đấy, cha có lợi dụng gì đâu, hơn nữa nếu thuê nhân chứng thì thuê đâu cho lại như vậy. Báo viết về tôn giáo, nhất là thiên chúa giáo thì đừng vội tin

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

TẠI SAO GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU ĐÓNG FACEBOOK?

          Ngày 26/6 vừa qua, trên trang fb cá nhân của mình, giáo sư Ngô Bảo Châu vừa quyết định sẽ rời bỏ mạng xã hội Facebook. Không đưa ra lý do cụ thể khi quyết định rời Facebook, Giáo sư Châu cho biết, thời gian gần đây không còn cảm giác hào hứng với mạng xã hội nói chung và Facebook nữa. Ngô Bảo Châu viết: "Tôi nhận thấy rằng trang FB này không còn là kênh thích hợp để tôi tiếp nhận thông tin, tri thức cũng như để tôi chia sẻ suy nghĩ của mình nữa".           Nhiều người ngạc nhiên với quyết định của Ngô Bảo Châu, nhưng nếu theo dõi những hoạt động, trong đó có những "phốt" của anh giáo sư này trên mạng xã hội Facebook, thì nhiều người sẽ không ngạc nhiên. Là một người được dư luận quan tâm, khi trở thành nhà toán học đầu tiên của Vie...