Chuyển đến nội dung chính

Tổng thống Trump: “Lẽ ra Mỹ không nên tham chiến tại Việt Nam”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hối tiếc vì đã không tham gia chiến tranh Việt Nam vì ông chưa bao giờ ủng hộ cuộc chiến “khủng khiếp” này. 

                     Tổng thống Donald Trump
“Tôi chưa bao giờ là người ủng hộ cuộc chiến đó. Thành thật là như vậy. Tôi nghĩ đó là một cuộc chiến khủng khiếp”, Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ITV trong chuyến thăm tới Anh ngày 5/6.
“Tôi nghĩ Việt Nam là một nơi rất xa. Bạn đang nói về Việt Nam và vào thời điểm đó, chưa có ai biết về Việt Nam”, ông Trump nói, đồng thời cho biết chính phủ Việt Nam hiện nay rất thành công trong việc đàm phán thương mại toàn cầu.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không tham gia tích cực vào phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam khi còn trẻ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ không nên tham gia vào cuộc chiến này.
“Chưa có ai từng biết đến Việt Nam và chúng ta đã làm gì khi đó? Có quá nhiều người chết. Vì thế tôi chưa bao giờ ủng hộ cuộc chiến này. Điều này không giống như: “Tôi đang chiến đấu chống lại Đức Quốc Xã. Tôi đang chiến đấu chống lại Hitler”. Tôi cũng giống như nhiều người. Khi đó tôi không xuống đường biểu tình. Tôi cũng không nói rằng tôi sẽ chuyển tới Canada như cách nhiều người đã làm. Nhưng tôi không ủng hộ cuộc chiến đó. Đó là cuộc chiến mà lẽ ra chúng ta không nên tham gia”, Tổng thống Trump cho biết.
Donald Trump tốt nghiệp Trường Tài chính Wharton vào năm 1968 và đủ điều kiện nhập ngũ để tham gia cuộc chiến tại Việt Nam. Khi đó cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt và khoảng nửa triệu lính Mỹ đã được đưa ra chiến trường. Ước tính hơn 58.000 người Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam.
Không lâu ông Trump sau khi rời khỏi trường, một bác sĩ đã chẩn đoán ông có gai xương ở gót chân. Lý do về sức khỏe đã cho phép ông được hoãn quân dịch. Trước đó, ông từng 4 lần được hoãn quân dịch vì đang đi học.
Là một người khỏe mạnh và từng là học viên một trường quân sự trước khi theo học trường Wharton, trong những năm vừa qua, ông Trump đã phải nhiều lần giải thích về việc bằng cách nào và tại sao ông không được điều động tham gia chiến tranh Việt Nam. Thay vào đó, ông được ở lại Mỹ và theo đuổi con đường kinh doanh bất động sản.
Vào thời điểm đó, không hiếm thanh niên Mỹ xuất thân từ những gia đình giàu có và có thể học đại học đã tìm cách tránh tham gia quân ngũ.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết ông “rất vinh dự” nếu được triệu tập để tham gia một cuộc chiến mà ông ủng hộ. Ông chủ Nhà Trắng cho biết việc chính quyền của ông cấp ngân sách bổ sung cho Lầu Năm Góc chính là cách để ông bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm quân ngũ của mình.
“Nói chung, ông có muốn phục vụ quân ngũ không? Có thể bằng một cách khác”, nhà báo Anh Piers Morgan hỏi Tổng thống Trump.
“Tôi không nề hà chuyện đó chút nào. Tôi còn lấy làm vinh dự. Nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi đã bù đắp được điều đó. Tôi đã duyệt chi 700 tỷ USD năm ngoái và năm nay là 716 tỷ USD. Tôi nghĩ tôi sẽ bù đắp nhanh chóng vì chúng ta đang tái thiết quân đội ở mức độ chưa từng thấy”, ông Trump nói.
Nguồn: dantri.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...