Chuyển đến nội dung chính

VIỆT TÂN NÓI GÌ SAU KHI NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN RA TÙ?

Tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn trở về nhà sau 8 năm tù vào ngày 2/8/2019. Thông tin này được RFA và nhiều nhà đài khác xác nhận: “Tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa trở về nhà mình ở tỉnh Trà Vinh, miền nam Việt Nam hôm 2/8, sau 8 năm tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự cũ.
Nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại sau khi trở về nhà, Nguyễn Đặng Minh Mẫn cho biết: “8 năm tù về đoàn tụ gia đình rất vui nhưng sức khỏe không được tốt với lại đi đường xa về nên cũng mệt”.
Mẹ của cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn cho biết gia đình đã gặp khó khăn để đón cô trở về nhà:
“Từ lúc sáng tới hơn 2 giờ chiều gia đình hoàn toàn không nhận được tin tức gì hết,… gia đình đang lo lắm, thì đột nhiên tôi nhận được một cú điện thoại của cán bộ tự xưng là từ trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa)… Họ bảo tôi lên phường đón con về, họ đã đưa về đến địa phương và làm thủ tục ở Ủy ban Nhân dân phường. Tôi lên nhận con thì về đến nhà khoảng 5 rưỡi, 6 giờ chiều. Minh Mẫn nhiều tháng nay không ăn cơm trong trại giam nên sức khỏe hơi đuối”, bà Đặng Ngọc Minh nói qua điện thoại với phóng viên Đài Á Châu Tự Do” (theo RFA).
Điều đáng nói là Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa ra tù buổi sáng thì chiều hôm đó, “Đảng Việt Tân hôm 2/8 cũng ra thông báo về sự trở về của cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, thành viên của đảng này. Thông cáo có đoạn viết: “Điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong tù của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 34 tuổi, đã được ghi nhận rộng khắp, với những báo cáo cho thấy cô được nhận những đồ ăn không thể ăn nổi và không được sử dụng nước sạch”.
Với bản thông cáo này, Việt Tân đã tự tố cáo Nguyễn Đặng Minh Mẫn là thành viên của mình bất chấp trước đó trong phiên tòa phúc thẩm năm 2013 tại Nghệ An, Mẫn đã không nhận tội khi bản cáo trạng khi đó có kết luận: Mẫn là thành viên và nhận sự chỉ đạo của tổ chức này để tiến hành các hoạt động chống đối trong nước.
Và như bản thông cáo của Việt Tân có nhắc đến, những lần tuyên bố tuyệt thực (thực chất là giả hiệu) vào các 2014 và 2015, Mẫn cũng nhân danh và cho rằng mình không phạm tội; điều này đồng nghĩa Mẫn không công nhận mình là thành viên Việt tân. Vậy mà với bản thông cáo này nó đã tố cáo tất cả. Đây cũng sẽ là điều hết sức bất lợi đối với Mẫn trong thời gian tới khi trước mắt Mẫn còn bản án quản chế 5 năm sau khi thi hành án phạt tù 08 năm đã qua.
Bản thông cáo của Việt Tân cũng lặp lại cái điệp khúc mà tổ chức này đã từng làm sau những lần ra tù của những người mà tổ chức khủng bố này gọi là “tù nhân lương tâm”: “Theo thông cáo của Việt Tân, để phản đối việc đối xử bất công ở trại giam, Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã tuyệt thực nhiều lần vào các năm 2014 và 2015. Gia đình cô cũng cho biết Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị đánh đập trước khi bị đưa đi biệt giam nhiều lần.
Nguyễn Đặng Minh Mẫn cho biết sau nhiều năm trong tù, mắt cô cũng đã bị mờ và cô cần đi khám mắt.
Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về giam giữ người tùy tiện xác định việc bắt giam Nguyễn Đặng Minh Mẫn là vi phạm luật quốc tế và kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho cô”. Mặc dù nhiều người khi chứng kiến Mẫn sau khi ra tù đều chung nhận xét: Mẫn .rắn rỏi, khỏe mạnh hơn trước khi vào tù.
Có thể thấy với bản thông cáo nói trên, Việt Tân đang cố chứng minh mình không bỏ rơi thành viên của mình và đó cũng là cách để tổ chức này động viên những kẻ khác, đa phần đang ở trong tù với những bản án khá nặng, nhiều năm. Tuy nhiên một lần nữa chúng ta dễ dàng chứng kiến sự vụng chèo khéo chống của tổ chức khủng bố này. Họ ra thông cáo nghĩ là để bảo vệ thành viên mình nhưng không ngờ chính điều đó vô tình tố cáo “thành viên” của mình. Họ cũng vô tình khiến cho Nguyễn Đặng Minh Mẫn lộ thân phận.
Chuyện nhắc lại việc tuyệt thực của Mẫn trong bối cảnh hiện nay cũng vô tình làm khó Mẫn, bởi thời gian gần đây sau những cuộc tuyệt thực mà không làm sao của Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Túc và Trương Minh Đức với những kỷ lục vào hạng hiếm xưa nay – có người lên đến 41 ngày thì đã không ít kẻ trong số này bị tố cáo: Từ chối cơm tù nhưng vẫn dùng đồ tiếp tế, vẫn sử dụng tiền cá nhân để mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Dù việc tuyệt thực của Mẫn qua lâu nhưng không loại trừ cũng diễn theo cái kịch bản này…
Kể ra trò hề làng rận đâu chỉ có mỗi rận chủ thực hiện, nó còn cả những kẻ đã cưu mang và xúi bẩy họ vào những chuyện không đâu này góp vui.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...