Chuyển đến nội dung chính

NÓI KHÔNG VỚI LỜI KÊU GỌI, KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH DỊP QUỐC KHÁNH 2/9

Những ngày qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang kích động, kêu gọi tổng biểu tình trên phạm vi cả nước vào ngày 02-9 với các thủ đoạn sau:
1. Đăng stt kêu gọi, kích động biểu tình một cách công khai trên các tài khoản cá nhân, các fapage và các nhóm facebook, zalo, nhất là tài khoản của các tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan, cơ hội chính trị trong và ngoài nước.
2.Kích động, kêu gọi biểu tình thông qua hệ thống tin nhắn Mesenger.
3.Sử dụng các phần mềm phát lại các video cũ dưới dạng “Trực tiếp” để đánh lừa cộng đồng mạng, làm cho cộng đồng mạng nhầm tưởng đang có biểu tình, đang có xuống đường nhưng thực chất là video cũ. Sử dụng video clip các sự kiện tập trung đông người phát lại đánh lừa dư luận là đang có biểu tình.
4.Viết lời kêu gọi biểu tình lên các tờ tiền có mệnh giá thấp từ 1.000 đến 5.000 đồng, thậm chí trên cả các tờ tiền có mệnh giá lớn đến 200.000đ để tán phát, lan truyền thông tin tới cả những người không dùng mạng xã hội.
5. Kích động người dân mang theo hung khí và các vật dụng khi đi biểu tình với lý do để tự vệ nhưng thực chất là để chống trả lại lực lượng chức năng, gây rối ANTT, bạo loạn. Hướng dẫn cách thức khi tham gia biểu tình nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Như chúng tôi đã nói, đây là một trong những nội dung trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Chắc chắn các bạn đã biết, đã nghe về “Cách mạng đường phố”, “Mùa xuân Ả Rập”, “Cách mạng màu”… lật đổ chính quyền ở một số nước trên thế giới. Chúng âm mưu lợi dụng lòng yêu nước một cách mù quáng và thiếu hiểu biết của một số người dân để biểu tình tiến tới lật đổ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đất nước chúng ta đã phải trả giá đắt vì những cuộc tuần hành, biểu tình năm 2014, 2018: Ảnh hưởng môi trường đầu tư, đền bù cho các công ty nước ngoài, công nhân mất việc làm… Và mới đây nhất, chúng ta đã biết hậu quả đau thương xẩy ra tại tỉnh Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh… trong các ngày 10, 11-6-2018 cũng xuất phát từ lời kêu gọi, kích động biểu tình của các thế lực thù địch. Thiệt hại tài sản, trụ sở, ô tô, xe máy… và hàng trăm đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam.
Bọn chúng kích động, kêu gọi được để biểu tình, gây rối tại Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh… trong tháng 6 vừa qua một phần do một bộ phận nhân dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, một phần vì hám lợi (chỉ vài ba trăm nghìn đồng); một phần cũng do những người sử dụng mạng xã hội chúng ta chưa phát huy hết trách nhiệm. Thực tế các bạn thấy đó, mỗi khi bọn chúng đăng thông tin xuyên tạc, kích động thì người chia sẻ rất đông. Nhưng khi chúng ta đăng những thông tin cảnh báo như thế này thì người có trách nhiệm chia sẻ lại không nhiều.
Vì vậy, để bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng và sự ổn định, phát triển của đất nước. Với trách nhiệm công dân đề nghị các bạn cảnh giác trước lời kêu gọi biểu tình, tuyệt đối không tham gia, tuyên truyền cho bạn bè, người thân không tham gia. Không chia sẻ những nội dung kích động biểu tình và tuyên truyền cho mọi người biết được âm mưu của các thế lực thù địch.
Hãy thể hiện lòng yêu nước một cách sáng suốt. Hãy chứng minh cho bọn phản động biết bọn chúng không thể “dắt mũi” người dân Việt Nam mãi được.
Hãy tận hưởng Ngày Tết độc lập 02-9 một cách an toàn, lành mạnh, không vì thiếu hiểu biết, tò mò mà rước hoạ vào thân: như Bộ Công an đã thông tin trong lần kích động biểu tình vừa qua bọn chúng thuê cả các đối tượng hình sự, nghiện ma tuý, nghiễm HIV… nên bạn và người thân của bạn cũng có thể trở thành nạn nhân của bọn này rất dễ bị thương tích, bị lây nhiễm HIV…
Để vạch mặt và chặn đứng âm mưu phá hoại của chúng, kính nhờ các bạn chia sẻ bài viết này. Bọn chúng lợi dụng mạng xã hội để kích động, thì chúng ta cũng dùng mạng xã hội để vạch mặt chúng.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...