Chuyển đến nội dung chính

VẠCH TRẦN TỘI ÁC CỦA NHỮNG KẺ NÚP BÓNG "DÂN OAN"

Trong xã hội có nhà nước, không một nhà nước nào, hệ thống pháp luật nào không có những thiếu sót, do đó vẫn còn một số người dân bị oan cần được giải quyết thoả đáng về quyền,lợi ích hợp pháp của mình.
Lợi dụng vấn đề này một số đối tượng phản động tiến hành tiếp cận, lôi kéo, xúi dục, kích động... để những người dân oan thay vì đòi hỏi quyền, lợi ích chính đáng của mình theo đúng quy định của pháp luật thì lại tụ tập khiếu kiện đông người, gây áp lực đến các cơ quan Trung ương.

 Quả thật, mánh khóe gian manh của những tên phản động như: Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, …. đã luôn nhanh chân đi trước, đón đầu. Bằng những thủ đoạn xảo quyệt với tấm bình phong “hứa hão” làm cho nhiều người dân tin tưởng và làm theo những kế hoạch do họ vạch ra.
Số lượng dân oan ngày càng đông hơn không phải do chính quyền hay pháp luật làm quyền lợi của họ bị ảnh hưởng mà chính do bàn tay tàn độc của các thế lực thù địch tạo ra theo hai cách:
1️⃣ Cách thứ nhất, lợi dụng những người dân đang vướng mắc với pháp luật chúng làm cho diễn biến sự việc ngày càng phức tạp thêm, làm sao chính người dân đang có quyền lợi cần được giải quyết trở thành những nạn nhân của pháp luật. Bằng cách này, những người dân không những không đòi được quyền lợi của mình mà còn phải bị đi tù vì những hành vi vi phạm pháp luật hình sự: như gây rối, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích,… Như vụ Trần Thị Nga ở Hà Nam đã nhào nặn cả gia đình 12 người, trong đó có em Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Long An phải đi tù vì hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Những người này, sau khi đi tù về họ lại tiếp tục bị bọn phản động mua chuộc, tiếp đón,… để họ lại trở thành những nhân vật như Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu,…
2️⃣ Cách thứ hai, thông qua những vụ việc mà chúng tiếp cận chúng không ngừng cắt xén hình ảnh, thông tin,… làm công cụ, phương tiện để kêu gọi người dân chống đối lại chính quyền, Đảng, Nhà nước. Điều này chúng ta vẫn thấy xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội, blog và thậm chí cả một số trang báo chí phản động nước ngoài.
 Những kẻ núp bóng dân oan chẳng qua cũng nhằm trục lợi cho bản thân về vật chất. Một mặt, chúng kêu gọi lòng hảo tâm, giúp đỡ từ phía xã hội nhưng mặt khác, chúng nhận viện trợ từ các tổ chức xã hội dân sự ở hải ngoại do Việt Tân điều khiển. Việt Tân chỉ chi tiền cho các hội này có những hoạt động biểu tình và chúng đã viện cớ dân oan để tiến hành. Chúng thành lập hết hội dân oan này đến hội dân oan khác và viện hết lý do này đến lý do khác để tụ tập biểu tình. Mới đây nhất, ngày 10/6/2015 tại cổng trụ sở Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Cấn Thị Thêu đã tuyên bố thành lập “Hội nông dân 3 miền Bắc – Trung – Nam”.
Việc mở rộng các hội dân oan nhằm mục đích kiếm tiền của các nhân vật như: Trần Thị Nga (hội dân oan Hà Nam), Cấn Thị Thêu (từ hội dân oan Dương Nội đã vừa mở rộng thành hội dân oan 3 miền) với sự trợ giúp của Trần Thị Hài – Bình Dương và Trương Thị Quang – Tiền Giang (hai đối tượng này từng làm mưa, làm gió ở “Hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam”; “Phong trào liên đới dân oan tranh đấu Việt Nam”),… Những nhân vật này, đều là những thành phần “bất hảo”, trộm cắp, mại dâm, ma túy,… đã từng bị pháp luật xử lý khi mãn hạn tù không quay đầu hướng thiện, tu chí làm ăn mà quay sang chuyên đi móc nối, lôi kéo người dân tụ tập kiếu kiện, biểu tình.
 Điều này phản ánh, vì hám lợi chúng sẵn sàng làm tất cả, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp pháp luật. Chúng không từ một thủ đoạn nào để tạo ra dân oan trên khắp cả nước. Phải chăng, các cấp chính quyền theo luật định không giải quyết thỏa đáng những khúc mắc của người dân ? Tại sao bà con không đi đến các trung tâm trợ giúp pháp lý cho người nghèo cấp huyện để được trợ giúp ? hoặc gặp những luật sư luôn trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo như luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luận, Võ An Đôn,… ? Đây là những câu hỏi mà cần phải có sự phối hợp không chỉ của các cấp, các ngành mà còn cả trách nhiệm của người dân trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, giải thích để những người có vướng mắc về pháp lý cần được giải quyết theo trình tự, thủ tục của pháp luật. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh những tên chủ mưu, cầm đầu lợi dụng dân oan để kích động, lôi kéo, mua chuộc, gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 Một xã hội thông tin phát triển như vũ bão, đặc biệt là công nghệ 4.0, hãy biết lắng nghe, biết chắt lọc và xử lý thông tin thật chuẩn, đừng nghe lời ngon ngọt của những kẻ núp bóng "dân oan' mà vi phạm pháp luật. Tránh xa những kẻ lừa phỉnh có ý định dụ dỗ biểu tình gây mất ANTT, ảnh hưởng đến đời sống xã hội./.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...