Chuyển đến nội dung chính

BẢN CHẤT CHỐNG ĐỐI, COI THƯỜNG PHÁP LUẬT CỦA FACEBOOK ”NGUYỄN HOÀNG VI”

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều Facebook thường xuyên lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền, các vụ việc “nhạy cảm” để thổi phồng xuyên tạc, gây sự chú ý CĐM nhằm đánh bóng tên tuổi với nhiều mục đích khác nhau, phần lớn là vụ lợi, vun vén cho bản thân. Đơn cử Facebook “Nguyễn Hoàng Vi” với bản chất dối trá, thường xuyên lợi dụng cái gọi là đấu tranh dân chủ cho Việt Nam để chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, xoá bỏ công lao, xương máu của biết bao thế hệ đã ngã xuống để giành độc lập dân tộc. Thiết nghĩ bạn ấy cũng sống trong đất nước này và là thế hệ trẻ, không rõ sự hiểu biết của bạn ấy về lịch sử uyên bác đến đâu mà bạn ấy đã từng lợi dụng ngày thống nhất đất nước kêu gọi mọi người tham gia tọa kháng với cờ 3 sọc để kỷ niệm cái gọi là “ngày quốc hận”.
Không chỉ dừng lại đó, để gây sự chú ý đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế và các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài, bạn ấy sẵn sàng làm bất cứ việc gì, từ việc sử dụng từ ngữ “hàng tôm”, “hàng cá” để rêu rao chửi bới chế độ, hạ thấp bản thân, tự lột quần áo giữa đường, ăn vạ, sau đó chửi bới, vu cáo chính quyền xúc phạm thân thể để tán phát lên mạng. Ngoài ra, bạn ấy sẵn sàng tham gia tất cả các tổ chức tự xưng “xã hội dân sự” nhằm mục đích trục lợi cho bản thân, đơn cử như tổ chức “No-U Sài Gòn”, “Hội phụ nữ nhân quyền” với mục đích đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Tuy nhiên, sau thời gian tham gia đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên về nguồn quỹ mà các hội này vận động nên đã tự tách khỏi nhóm.
Bên cạnh đó, Facebook “Nguyễn Hoàng Vi” lấy lý do hỗ trợ cho số đối tượng vi phạm pháp luật đang bị xử lý mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm” để quyên góp tiền, đồng thời kêu gọi tụ tập đông người phá rối ANTT các phiên toà xét xử số đối tượng trên để chụp ảnh, quay phim, tán phát lên mạng; kêu gọi, kích động, cổ súy cho các hoạt động tuần hành biểu tình. Thử hỏi tất cả việc làm trên của số đối tượng vì mục đích gì??? Phải chăng chỉ đơn thuần là đấu tranh cho dân chủ như chúng từng rêu rao hay vì mục đích khác??? Hãy thử làm phép tính đơn giản, với một người không có việc làm ổn định như Facebook “Nguyễn Hoàng Vi” (bán nem, tré, cá kho trên mạng) thu nhập bao nhiêu hàng tháng trong khi phải lo toan cho cả gia đình với 05 thành viên ở một đô thị đắt đỏ như Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như không có “thu nhập thêm” từ các cá nhân, tổ chức phản động bên ngoài liệu có tích cực tham gia các hoạt động gây mất ANTT như trên. Ngoài ra, gần đây, Facebook “Nguyễn Hoàng Vi” lại còn bị các “nhà dân chủ cuội” lên án như việc facebook “Pham Quang Tuan” bóc mẽ bản chất hoạt động dân chủ của Vi với nội dung “Một người tranh đấu cho dân chủ mà suy nghĩ như thế này thì thật đáng thương”, kèm theo hình ảnh mà Vi đã bình luận nội dung là “7600 lời nói dối của Tổng thống Mỹ Donald Trump không gây phương hại cho ai”. Từ đó đến nay, Vi và các đối tượng trên liên tục bình luận đả kích, nói xấu lẫn nhau, thậm chí Vi có những lời nói thô tục, xưng hô “mày tao”.
Bản thân đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, được Nhà nước CHXHCNVN bảo hộ thế mà không những không chấp hành pháp luật mà lại còn đăng tải bài viết chửi lực lượng công an khi LLCA vào làm việc với lời lẽ thách thức, chửi bới, xúc phạm.
Thiết nghĩ, khi Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 thì những bài viết của Vi chắc chắn sẽ được các cơ quan chức năng để ý và sớm hay muộn Vi sẽ nhận được bài học về các việc làm của mình giống như đồng bọn của thị.
 Qua sự việc trên, cho thấy bản chất dối trá lọc lừa của kẻ đội lốt “đấu tranh dân chủ nhân quyền”. “Đấu tranh” vì mục đích kiếm sống, tư lợi cá nhân, bất chấp mọi thủ đoạn, mọi sự lên án của xã hội và pháp luật của nhà nước. Thử hỏi lương tâm những kẻ này còn hay không?



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...