Chuyển đến nội dung chính

KHÔNG NỘI CHIẾN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NỀN VĂN MINH

Trong ảnh là quan điểm của nhà báo Vũ Viết Tuân, công tác tại Vnexpress.
- "Hiện diện của quân đội Pháp". Hiện diện, tức là thể hiện sự đang có mặt. Nó chỉ được dùng trong các trường hợp các người nổi tiếng, có quyền lực hoặc thân thiết có mặt tại địa điểm nào đó với hàm ý vui mừng, chào đón. Ví dụ thường thấy nhất trong mọi thiệp mời đám cưới: Bạn hiện diện ở đây là niềm vinh hạnh cho tôi. Tức là theo anh nhà báo này, thì Việt Nam vui vì sự hiện diện của Pháp? Và Pháp đến Việt Nam hiếp dâm, cướp bóc trên máu thịt người Việt là một niềm vui hạnh? Nhà báo, có học mà dùng từ ngáo thế.
- "Thắng lợi" để trong dấu ngoặc kép. Tức là hiểu theo một hàm ý đặc biệt, ở đây văn phong có nghĩa là châm biếng chiến thắng của quân và dân ta trong chiến tranh chống Pháp. Khác mẹ gì như mấy anh dân chủ óc chó nói rằng ta đánh Pháp là đánh đuổi nền văn minh. Lắm bạn hơi bị ngu, tụi nó đến khai thác than đá, tài nguyên khoáng sản, đem người Việt đi đánh thuê tại 2 cuộc chiến tranh thế giới, hãm hiếp, chia tách đất nước và rồi nghĩ rằng tụi nó tự dưng đến đây để ban phát văn minh?
- Từ "Giải phóng" cũng đặt trong dấu ngoặc kép luôn. Nó nói rằng 1 bên giải phóng, 1 bên là bảo vệ quốc gia. Khác gì nói rằng VNCH là bảo vệ quốc gia, bên VNDCCH đi xâm chiếm.
- Chiến tranh Việt Nam không phải là chiến tranh huynh đệ cái éo gì và càng không phải là nội chiến. Mà là cuộc chiến của nhân dân Việt Nam với Mỹ và các tay sai. Chả lẽ 53.000 người Mỹ tử nạn, hàng chục ngàn quân đội các quốc gia và hơn trăm ngàn người Mỹ bị chấn thương do đi du lịch sinh thái à?
- Hoàng Sa bị mất? Năm 1974, quân đội VNCH đã để mất đảo. Điều đáng nói ở đây, lúc bấy giờ VNDCCH không có quyền quản lý đảo, hải quân và không quân hạng 4 thế giới không được điều ra chiếm lại vì lý do" mất điện sân bay" (?).
- Đất nước dù thống nhất về địa lý nhưng lòng người Nam Bắc vẫn oán hận nhau. Câu viết sặc mùi ba phải, quy chụp và giật mũ và gây mâu thuẫn. Các cụ thống nhất đéo phải để một thằng nhà báo quèn đánh giá, hơn 2 triệu sinh mạng người Việt bị nó phủ sạch trơn. Các đồng bào hướng về Việt Nam với thái độ tích cực, ôn hoà... thì chúng ta vẫn luôn tha thứ và ngược lại. Từ bao giờ mà định kiến những người dân trong nước phải hạ mình dẹp bỏ chính nghĩa dân tộc vì nhóm người nào đó? Chúng ta chấp nhận họ có quan điểm riêng không có nghĩa là chúng ta vứt bỏ đi lịch sử của dân tộc này vì họ. Còn dựa vào mấy câu Bắc Kỳ chó và Nam Kỳ mọi miên để đánh giá toàn thể người dân Nam Bắc thì ông nhà báo này, tốt nhất vứt mẹ hết sách vở và đốt thẻ nhà báo đi.
- Trong những đau thương của dân tộc, luôn thấp thoáng Trung Quốc. Thế theo anh thanh niên nhà báo này thì Pháp chiếm Việt Nam, Mỹ đánh Việt Nam cũng do Trung Quốc à? Cái tư duy anti Tàu Cộng đến ngu ngược, dốt nát.
Nền báo chí cách mạng Việt Nam, với trọng tâm đào tạo là các ngôi trường Học viện Báo Chí và Nhân Văn HN - HCM cần xem lại cách đào tạo, cách dạy của mình. Dạy cách làm báo thôi chưa đủ, còn phải dạy về cách nhìn nhận, tư duy, đánh giá vấn đề, triết học và lịch sử.
Một số nhà báo này, đang giết chết bao nhiêu ý thức lịch sử và tự hào dân tộc và chúng sẽ phỉ nhổ công sức của cha ông chúng ta ngày trước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...