Chuyển đến nội dung chính

SỰ SUY THOÁI CỦA MỘT VỊ TƯỚNG

Mấy ngày qua, trong khi dư luận chưa hết căm phẫn với một số kẻ đang hàng ngày thụ hưởng thành quả cách mạng của chế độ hiện nay như: cựu Đại tá công an Nguyễn Như Phong; cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin… lấy cớ “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” lên tiếng đòi hỏa táng thi thể Người, thì dư luận lại tiếp tục dậy sóng với đoạn clip được cho là phát biểu của Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Lê Mã Lương tại cái gọi là “Tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư chính và luật pháp Quốc tế” do một nhóm người tự nhận là “nhân sỹ trí thức” tổ chức.
Trong đoạn clip trên, ông Lương đã có màn “độc diễn” yêu cầu Việt Nam kiện Trung Quốc ra Tòa quốc tế. Không chỉ vậy, ông Lương còn lớn tiếng kích động chiến tranh, xúc phạm Bộ Ngoại giao Việt Nam; xúc phạm, miệt thị Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trơ trẽn hơn, ông Lê Mã Lương còn giễu cợt hàng ngũ tướng lĩnh trong quân đội hiện nay “chỉ có mỗi mặt mạnh, đó là rất nhiều tiền”!!!
Tại sao một Thiếu tướng Quân đội, Anh hùng LLVTND, người từng sở hữu câu nói trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ thanh niên yêu nước “Cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyến chống quân thù” lại có những phát biểu hỗn hào, thiếu tâm và tầm như vậy?
Với một số người chưa am hiểu về ông này trong những năm gần đây, họ có thể thấy bất ngờ, nhưng với đại đa số những người quan tâm đến thời cuộc, đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong những năm qua đối với cách mạng Việt Nam thì không có gì là lạ, là bất ngờ cả!
Những biểu hiện trở cờ, phản Đảng của Lê Mã Lương được bộc lộ ngay sau khi ông ta rời chức Giám đốc Bảo tàng Quân đội và nghỉ hưu theo chế độ.
Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh Lê Mã Lương cùng đám lưu manh chính trị ở Hà Nội như Trương Dũng (Dũng xe ôm), Mai Dũng… thân mật ôm vai, bá cổ với nhau như những kẻ cùng hội cùng thuyền lâu năm. Bày tỏ sự đồng cảm với đám lưu manh chính trị ấy, Lê Mã Lương nói: “Tôi còn oan hơn cả “dân oan””!!! Và thế là đám lưu manh ấy như vớ được vàng, ngay lập tức tâng ông ta lên tận mây xanh, rằng “ngưỡng mộ, yêu quý anh đã thức tỉnh, hướng về Tổ quốc và nhân dân”. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kể từ ấy Lê Mã Lương và đám lưu manh chính trị cùng những kẻ cơ hội, trở cờ, bất mãn thường xuyên lui tới với nhau. Sau đó không lâu, cồng đồng mạng một phen phẫn nộ khi xuất hiện đoạn clip ông Lê Mã Lương nói chuyện, trong đó đã vu khống “Một lãnh đạo cấp rất cao của Việt Nam đã ra lệnh không được nổ súng khiến 64 chiến sĩ ở Gạc Ma bị đẩy vào chỗ chết”. Luận điệu vu khống này của ông Lương ngay lập tức được các trang mạng của các thế lực thù địch “vồ” ngay lấy và ra rả xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta.
Chưa dừng lại ở đó, Lê Mã Lương tiếp tục đứng tên chủ biên cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” là một cuốn sách tập hợp nhiều bài viết lộn xộn khác nhau về cuộc thảm sát của quân Trung Quốc đối với bộ đội Công binh Hải quân Việt Nam vào ngày 14/3/1988. Điều đáng nói là, trong cuốn sách này Lê Mã Lương và những kẻ cùng hội, cùng thuyền lại cố tình xuyên tạc, bịa đặt ra chi tiết “Có lệnh không được nổ súng từ cấp chỉ huy rất cao”. Mặc dù qua 4 lần thẩm định, cuốn sách không được duyệt để in, nhưng với dã tâm của mình, Lê Mã Lương và đồng bọn vẫn cố tình bằng mọi cách luồn lách để cho ra đời cuốn sách “dị tật” ấy, để rồi nó lại bị chết yểu khi cộng đồng mạng lên tiếng phản đối gay gắt và Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo thu hồi.
Những tưởng sau từng ấy sự kiện, sau nhiều lần tranh luận nảy lửa, với những lập luận khoa học và sắc bén, những người phản đối việc làm của Lê Mã Lương đã khiến ông ta phải hậm hực nuốt cục tức vào họng thì Lê Mã Lương phải rút ra bài học để hoàn lương! Nhưng không, với việc phát tán clip kích động chiến tranh; xuyên tạc, miệt thị và vu khống tướng lĩnh quân đội vừa rồi, Lê Mã Lương đã trượt thêm một bước trên đà suy thoái của mình, trở thành kẻ trở cờ, phản bội Tổ quốc, phản bội Nhân dân, Quân đội và cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Mấy ngày qua, đã có hàng ngàn bài viết, hàng trăm ngàn bình luận lên án việc làm của ông Lê Mã Lương với những phân tích có tình, có lý về những nội dung kích động, xuyên tạc, miệt thị, vu khống Bộ Ngoại giao, hàng ngũ tướng lĩnh và cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam của ông ta. Nếu như vài năm trước đây, một số người cẩn trọng, khi biết những việc làm của ông ta còn tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng giờ đây chúng tôi không ngần ngại và chua xót mà tuyên bố: Lê Mã Lương đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đã sa vào tự diễn biến, tự chuyển hóa, không còn xứng với bất cứ một danh hiệu nào mà ông ta đang mang nữa! Đúng như lời PGS.TS, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Thượng tướng Võ Tiến Trung - nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng đã nói “Lê Mã Lương đã chết, chỉ có một con mắt còn sống ở chiến trường”.
Chúng tôi khẩn thiết đề nghị:
- Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi của ông Lê Mã Lương;
- Cấp ủy, chi bộ nơi ông Lê Mã Lương đang sinh hoạt; Hội Cựu Chiến binh - nơi ông Lương đang sinh hoạt hãy vào cuộc để xử lý nghiêm minh những hành vi của ông Lê Mã Lương.
Đề nghị mọi người hãy chia sẻ rộng rãi để các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của ông Lê Mã Lương!




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...