Chuyển đến nội dung chính

ĐỪNG LÀM Ô UẾ CÁC DI SẢN VÀ HỦY HOẠI THUẦN PHONG MỸ TỤC NƯỚC VIỆT!!!


Một cảnh quan hùng vĩ, một vùng đất xanh đẹp, một di sản thiên nhiên quốc gia mang tên Mã Pì Lèng. Tất cả đang bị vấy bẩn bởi cái tên Hiếu Orion (tên thật Trần Chí Hiếu) và 3 người bạn của anh ta như những “con lợn” cỡi trần truồng rồi chạy motor nẹt bô thả khí, nhân danh “bảo vệ môi trường và Mã Pì Lèng”! Nếu thực sự muốn bảo vệ môi trường sao bọn chúng lại phải lựa chọn cách làm hạ đẳng, xấu xí, phản cảm như vậy? Phải chăng, là một người làm truyền thông đã lâu năm nhưng chưa gây được tiếng tăm nhiều, nên Hiếu Orion muốn lợi dụng dư luận để đánh bóng tên tuổi? muốn có bước đột phá mới trong sự nghiệp truyền thông và mạng xã hội nên anh ta chọn con đường tắt này?

Chúng ta vẫn biết đây không phải là lần đầu tiên mới có người chụp ảnh phản cảm ở di sản quốc gia và bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích. Trước đó chưa đến 1 tháng, cô gái tên Trần Mai Hương đã đăng tải những hình ảnh “khoe thân” với dòng trạng thái “Khoảng trời này là của riêng em” tại khu vực phố cổ, nơi không chỉ là di sản văn hóa quốc gia mà còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trước những lời chỉ trích và sức ép của cộng đồng mạng, Hương cũng phải lên tiếng xin lỗi người dân như Hiếu Orion; Phòng VHTT TP. Hội An cũng đã vào cuộc điều tra xử lý.
Vậy mà, cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc (Hà Giang) ra thông báo không xử phạt mà chỉ nhắc nhở hành vi “làm lố” ở danh thắng Mã Pí Lèng. Sao chỉ nhắc nhở? phải xử thật nặng, phạt thật cao Hiếu Orion và đám bạn của anh ta về tội khiêu dâm và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy chứ!
Thiết nghĩ cần phải có những hình thức xử lý mạnh tay chứ không thể vì vài ba câu xin lỗi rồi cho qua chuyện. Nếu chúng ta nhân nhượng thì tương lai không biết sẽ còn bao nhiêu cái tên Hiếu Orion tiếp tục làm ô uế ở danh lam thắng cảnh, di sản quốc gia và hủy hoại thuần phong mỹ tục nước Việt. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng phạt tiền, thậm chí phạt tù với những hành động này. Chẳng hạn, năm 2015, 3 du khách Pháp chụp ảnh khỏa thân ở đền Banteay Kdei trong khu vực đền Angkor Wat đã bị chính quyền Campuchia phạt mỗi người 750 USD, 6 tháng tù treo và trục xuất với lệnh cấm nhập cảnh Campuchia trong 4 năm. Trước đó 2 nữ du khách người Mỹ cũng bị phạt hơn 300 USD và 6 tháng tù treo do chụp “ảnh nóng” tại đây.
Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là những giá trị bền vững, tinh hoa của dân tộc được vun đắp nên trong lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, hình thành qua nhiều thế hệ, tầng nấc thang biến đổi, phát triển của đất nước; nó kết tinh những gì đặc sắc nhất, đẹp đẽ nhất, độc đáo nhất của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì thế chúng ta không để cho những kẻ “chơi ngông” như Hương, Hiếu… hủy hoại một cách vô ý thức như thế được.
Hơn bao giờ hết cùng với sự phản ứng và lên tiếng mạnh mẽ của truyền thông, cộng đồng mạng, các cơ quan chức năng cần có khung hình phạt nghiêm khắc, thích đáng cho Hiếu Orion và các “con lợn” để bảo vệ các di sản và nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...