Chuyển đến nội dung chính

Đừng phán xét theo kiểu “Thừa nước đục thả câu”

Vụ 39 người chết trong xe Container tại Anh quốc hôm 23/10/2019 vừa qua là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, và chúng ta – những người con dân nước Việt càng đau lòng hơn khi ngày 2/11 Cảnh sát Anh công bố thông tin trong số 39 nạn nhân kia có người Việt Nam.
Đối với các gia đình nạn nhân không có đau thương mất mát nào lớn hơn, khi phải chứng kiến những người thân yêu nhất phải đánh đổi chính cả mạng sống của mình nơi đất khách quê người. Sự việc xảy ra là điều không một ai mong muốn nhưng dù gì nó cũng đang là hiện hữu, người viết xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân các gia đình nạn nhân và cầu mong sẽ không có một sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tìm mọi giải pháp nhằm nhanh chóng xác định danh tính cụ thể của các nạn nhân và sớm đưa họ về với thân nhân tại Việt Nam.
Ấy vậy mà hiện nay có một đám người mượn danh “nhà dân chủ”, “đấu tranh cho nhân quyền” lợi dụng cái chết của 39 nạn nhân lu loa, vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp nhân dân, người dân nghèo đói không có việc làm nên mới tìm mọi cách để trốn ra nước ngoài, rồi “còn chế độ cộng sản người dân còn khổ sở”, vân vân và vân vân… đưa ra mọi lý do để chỉ trích nhà nước Việt Nam không quan tâm đến đời sống của người dân, đổ lỗi cho chính quyền khi để sự việc đau lòng vừa xảy ra trên đất Anh hôm 23/10.
Thưa các “nhà dân chủ cuội”, các “thánh cào bàn phím”!
Đúng là Việt Nam hiện vẫn còn những thiếu sót nhất định trong công tác quản lý nhà nước, tình trang tham ô, tham nhũng vẫn đang còn diễn ra, người nghèo đói và nạn thất nghiệp vẫn còn chiếm một tỉ lệ nhất định trong cơ cấu dân số của Việt Nam… Thế nhưng, những tồn tại này đâu chỉ riêng có ở Việt Nam mà là vấn đề tồn tại chung của các nước trên thế giới, kể cả những quốc gia mà theo đám “dân chủ cuội” kia xem là “thiên đường của thế giới”, “thiên đường của tự do” như Mỹ và các nước phương Tây.
Theo khảo sát của Cục điều tra Dân số Mỹ cho biết, năm 2018 tỉ lệ người nghèo đói là 11,8% chiếm khoảng 38,1 triệu người Mỹ, điều đó có nghĩa là cứ 08 người Mỹ thì có 01 người nghèo đói, trong đó tỉ lệ người nghèo đói của người da đen lên đến 21% trong khi người da trắng chỉ chiếm 8%. Tuy nhiên, theo chuyên gia Karen Dolan của Viện Nghiên cứu Chính sách Mỹ (IPS), con số người nghèo đói của Mỹ trên thực tế còn cao hơn nhiều so với con số đó với tỉ lệ lên tới 13,9%, tương đương khoảng 44,9 triệu người. Còn đối với Việt Nam, năm 2018 cả nước có 1,3 triệu hộ nghèo, chiếm 5,23% tổng số hộ dân cả nước.
Đặc biệt tại Lễ công bố kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ giai đoạn 2001-2015, Tổ chức Liên hợp quốc đã đánh giá Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ như: xóa đói giảm nghèo cùng cực; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; thúc đẩy bình đẳng giới và đạt được nhiều tiến bộ trong các chỉ tiêu về y tế như giảm tỉ lệ tử vong mẹ và tỷ suất tử vong trẻ em; đạt mục tiêu về kiểm soát sốt rét và bệnh lao cũng như đẩy lùi tỉ lệ lây lan HIV/AIDS… Cũng theo đánh giá của Liên hợp quốc, thành công của Việt Nam được xem là hình mẫu để các quốc gia khác trên thế giới học tập.
Vậy, thành quả đó có được xem là những quyền lợi mà người dân Việt Nam đang được thụ hưởng không, thưa các “nhà dân chủ cuội”, các “thánh cào bàn phím”.
Trong một thế giới mở, toàn cầu hóa như hiện nay, việc một công dân của quốc gia này đến một quốc gia khác lao động, làm việc mang lại nguồn thu nhập cho bản thân họ là một quy luật tất yếu. Tính đến tháng 7/2019 có hơn 91 ngàn người từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ lao động tại Việt Nam. Và hằng năm Việt Nam cũng đã đưa đi hàng chục ngàn lao động sang các nước theo chương trình hợp tác lao động giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác.
Bên cạnh con đường chính ngạch ra nước ngoài lao động, thì cũng đã có những đối tượng buôn người lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, cũng như sự thiếu hiểu biết về mặt pháp lý của người lao động, đã móc nối với các đối tượng bên ngoài tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài bằng các con đường phi pháp, mà vụ việc 39 nạn nhân trong đó có người Việt tử vong trong xe container ở Anh là một sự nhẫn tâm đến man rợ của những kẻ buôn người. Thay vì phải lên án đối với hành vi tàn nhẫn, bất lương của những kẻ buôn người, thì ngược lại một đám “dân chủ cuội” kia lại lợi dụng sự việc đau lòng trên để vu cáo nhà nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam không quan tâm đến nhân dân, đàn áp nhân dân trong nước khiến họ phải bỏ trốn ra nước ngoài…
Có lẽ câu châm ngôn “con dại cái mang” có phần đúng trong trường hợp này, khi đã xác định nạn nhân là công dân Việt Nam thì nhà nước Việt Nam rõ ràng phải có trách nhiệm, đây là điều Hiến định và không ai bàn cãi, nhưng lợi dụng điều đó để đặt điều vu khống, xằng bậy của đám “dân chủ cuội”, “thánh cào bàn phím” kia quả đúng là “thừa nước đục thả câu”!
Hỡi các “nhà dân chủ cuội”, các “thánh cào bàn phím”! Đừng xát thêm muối vào nỗi đau cho thân nhân 39 nạn nhân kia nữa, hãy để cho 39 nạn nhân xấu số kia bình an về miền cực lạc.
Nguồn: Hoa Quả Sơn




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...