Chuyển đến nội dung chính

CHỈ LÚC GIAN NAN MỚI HIỂU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI!


Trong cơn bão dịch corona, nhìn ra thế giới rất nhiều nước vì quá sợ hãi việc lây lan dịch, bệnh mà đóng cửa biên giới, ngăn cấm không cho công dân nước mình từ Trung Quốc về nước; nhiều kẻ “dân chủ”, “yêu nước”, “yêu dân" trong nước cũng a dua hô hào đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn dịch bệnh. Thì Đảng, Chính phủ VN, cả hệ thống chính trị chúng ta từ Trung ương đến cơ sở lại coi chống dịch như chống “giặc”, ngày đêm tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống; đưa cả “Tàu bay” đến tận Vũ Hán để sơ tán đồng bào của mình về nước; còn hỗ trợ giúp đỡ chính phủ, người dân Trung Quốc chống, dập dịch, qua đó, khẳng thêm vị thế, uy tín của VN trên trường quốc tế và sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt mang số hiệu HVN68 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khởi hành lúc 21h55 tối 9/2 từ Nội Bài (Hà Nội) đi Vũ Hán, vận chuyển theo đồ cứu trợ của Chính phủ VN cho Chính phủ, người dân TQ (hạ cánh tại Vũ Hán lúc 01h sáng 10/2). Ngay sau đó đã quay đầu bay trở về nước chở theo 29 công dân Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) vào khoảng hơn 05h sáng nay (10/2).
Ngay khi xuống sân bay, toàn bộ 29 hành khách và phi hành đoàn chuyến bay HVN68 đã được cách ly tại Vân Đồn, thực hiện kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Máy bay cũng được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm virus corona. Trung tâm kiểm dịch y tế và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa; tiêu độc khử trùng hành lý của hành khách, trong trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp, trung tâm kiểm dịch sẽ cách ly ngay hành khách, bàn giao để TTYT huyện Vân Đồn bố trí xe cứu thương đưa hành khách về TTYT huyện, triển khai thu dung, cách ly y tế theo quy định. Nếu không có các triệu chứng điển hình, hành khách sẽ được mời vào khu vực cách ly của sân bay làm thủ tục nhập cảnh, sau đó được bàn giao cho BCHQS tỉnh đưa về khu vực cách ly định trước để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.
Được biết, trước đây Chính phủ VN từng giao Vietnam Airlines thực hiện nhiều chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam khỏi những khu vực có tình hình chính trị, kinh tế, xã hội bất ổn, như: lập cầu hàng không sơ tán người lao động ở Lybia năm 2011 và 2014; đưa hành khách thoát khỏi châu Âu do núi lửa phun trào năm 2010; giải cứu hành khách bị kẹt tại Thái Lan do khủng hoảng chính trị năm 2008; vận chuyển công dân Việt Nam trở về từ Malaysia, Trung Đông các năm 2005-2007...
Nhớ lại câu của Người xưa: “Lúc gian nan mới hiểu được lòng người!”. Quả thực không sai, chỉ đến khi gặp khó khăn, bế tắc thì chúng mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó như thế nào? Đạo lý tương thân tương ái, không bỏ rơi nhân dân lúc nguy hiểm, khó khăn và “giúp bạn cũng là tự giúp mình” của dân tộc luôn được Đảng, Chính phủ VN kế thừa, phát triển, nhân dân VN và bạn bè quốc tế sẽ ghi nhận, đánh giá. Vậy nên, những kẻ danh xưng “dân chủ”, “yêu nước”, “yêu dân”, “yêu nhân loại hòa bình…” hô hào đóng cửa biên giới với Trung Quốc, chắc mọi người cũng biết là ai rồi đấy nhé!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...