Chuyển đến nội dung chính

Vạch mặt khẩu hiệu của bè lũ phản động


1. Khẩu hiệu “Lấy lại đất tổ – không làm khổ dân” của tủng thúng tự xưng Đào Tuột Quần nghe thì hoành tá tràng nhưng xin thưa “đất tổ” ở đâu mà các ông lấy. Ngày xưa các ông giành nhau đu càng, số còn lại cải tạo xong cũng kéo nhau qua Mỹ vì lúc đó Việt Nam nghèo, có tên nào đủ tiêu chuẩn được đi mà xin ở lại để xây dựng quê hương đất nước không? “Không làm khổ dân”. Trời ơi! Họ khổ vì cái chế độ tay sai nhiều rồi giờ hãy để họ yên.
2. “Cộng sản hèn với giặc, ác với dân”; Năm xưa CS đánh đuổi Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc và cả bè lũ tay sai đủ để chứng minh CS có “hèn với giặc” không? Còn “ác với dân” nếu ai hiểu về CS thì sẽ rõ họ vì ai. Ngay lúc này khi dịch bệnh tràn lan mới thấy họ yêu dân ra sao? Việt Nam từng tồn tại cái chế độ “hèn với giặc, ác với dân” là VNCH đó. Ai thắc mắc cứ vô Google thì rõ, hình ảnh, clip tràn ngập coi mấy ngày chưa hết.

3. “Tay sai tàu cộng”; Việt Nam đã cho thế giới thấy bản lĩnh của mình rồi. Chiến tranh biên giới phía bắc 1979 chỉ mới đây thôi, tìm hiểu thêm nhé các bé 3 que. Ngày xưa chế độ VNCH còn tồn tại chỉ một số ít người hoa họ cũng đã nắm quyền kiểm soát kinh tế cả Miền Nam. Sau giải phóng Đảng CS trục xuất khoảng 1 triệu tư bản tàu, quốc hữu hóa 30 ngàn doanh nghiệp tàu. Chừng đó thôi cũng đủ minh chứng ai phụ thuộc Tàu.
4. “Việt Nam theo XHCN nên nghèo”; vậy thì những nước theo tư bản ở Châu Phi, Nam Mỹ có giàu không? Chắc chắn là không? Vì những nước đó không biết đi xâm lược, cướp bóc tài nguyên của nước khác. Muốn giàu thì phải làm như Mỹ, Anh, Pháp… Việt Nam tuy mới phát triển đây thôi nhưng năm 2018 đã lọt TOP 50 nước phát triển của Thế giới rồi (ai thắc mắc thì tự tìm hiểu trên mạng nhé!). 3 que thường đem một số hình ảnh, hoàn cảnh nghèo ở một vài nơi và cho rằng Việt Nam nghèo hèn. Xin lỗi! Nước Mỹ giàu nhất thế giới có hơn 1 triệu người vô gia cư, sau đai dịch này có lẽ con số sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Người nghèo ở Việt Nam ít nhất cũng có cái nhà tình thương để ở. Còn những kẻ huênh hoang giàu có bên kali thì lại đem xe hơi xếp hàng nhận mỳ gói kìa.
5. “CS tham nhũng”; ok, có tham nhũng nhưng không chỉ có ở Việt Nam, tham nhũng tồn tại khắp mọi nơi. Nước Mỹ giàu nhất thế giới có tham nhũng không? Xin trả lời là không ít! Hãy tìm hiểu xem sẽ rõ. Còn ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều kẻ tham nhũng đã bị bắt, tù tội, thậm chí là tử hình… Điều này cho thấy Đảng CS đang mạnh tay với tham nhũng chứ không bao che.
6. “Độc Đảng không có dân chủ, nhân quyền”; điều này thì không cần vòng vo dài dòng, đại dịch đã chứng minh cho ta thấy độc Đảng tốt hay không tốt. Đa đảng như phương tây, Mỹ… Khi mắc bệnh có được cứu chữa tận tình như ở Việt Nam không? Họ chống dịch bằng phương pháp gọi là “miễn dịch bầy đàn” nghĩa là ai khỏe thì sống ai yếu thì cứ tự nhiên chết. Đó là nhân quyền của xứ tư bản sao?
Tóm lại, miệng lưỡi của mấy em 3 que thì phun ra nhiều thứ rác rưởi lắm, tôi chỉ thống kê một số nội dung hay gặp nhất từ bọn nó. Có que nào phản biện thì vô đây anh tiếp nha!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...