Chuyển đến nội dung chính

Tài năng do thiên phú, tử tế do lựa chọn

Bóng đá thế giới không hiếm chuyện về những cầu thủ tự phá hủy sự nghiệp, vì tiền và sau khi có chút danh tiếng, và hầu hết là do thành công quá nhanh.

Một khi đạo đức không theo kịp đà thăng tiến của danh vọng, rất nhiều “thiên thần đã gãy cánh”.

Và hầu hết trong số họ, gãy cánh vì rượu và gái. Đơn giản, một khi không đổ mồ hôi trên sân tập, mà chỉ thích đổ mồ hôi trên “sân cỏ”, mất phong độ là điều đương nhiên!

Jose Mourinho từng nói với Mario Balotelli: “Hãy chọn bạn mà chơi” trong thời gian ông còn dẫn dắt Inter Milan (2008-2010). Mourinho nói như thế bởi vì Balotelli chưa kịp thành tài đã sinh tật. Khi người ta vẫn xem Balotelli là một viên ngọc đặc biệt. Nhưng Balotelli sớm hỏng vì thói hư tật xấu, và “trai hư” đã mất tất cả cũng vì thói quen hám gái của mình.

Mario Balitelli luôn được xem là tay chơi hạng sang trong lĩnh vực tán gái, anh vẫn thích “chăn rau” hoặc “bóc bánh” ngay cả khi có bạn gái. Dù đã nhận được thông báo sắp có con từ Rafaella Fico, nhưng chân sút người Italia phớt lờ chuyện này và tiếp tục thể hiện đẳng cấp ăn chơi. Mario Balotelli từng lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng các chân dài. Các tay săn ảnh từng bắt gặp cảnh “cậu bé hư” rủ 3 bóng hồng lên chiếc Bentley GT mới cóng của mình để bắt đầu những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.


Và rồi, như các bạn thấy đấy, giờ chẳng mấy ai nhớ về Balotelli nữa.

Ronaldinho là cái tên không có gì xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Anh là một tài năng hiếm thấy và tiếc nuối nhất của bóng đá thế giới khi kết thúc đỉnh cao sự nghiệp trước tuổi 30.

Cựu ngôi sao của Brazil có nhiều tật xấu như thích những buổi tiệc xa hoa, uống các loại nước có chất kích thích, thói quen “chăn rau” và những cuộc tình một đêm chớp nhoáng. Thói ăn chơi sa đọa khiến sự nghiệp của Ronaldinho trở nên bế tắc, anh liên tục phải thay đổi CLB của mình vì bị người hâm mộ tẩy chay. Đến năm 2015, ngôi sao này tuyên bố giải nghệ, và đầu năm 2020 anh phải đón sinh nhật của mình trong tù.

Tất cả cũng vì thói quen ăn chơi gái gú vô độ của mình, khi còn đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Adriano từng được mệnh danh là “Hoàng đế” của bóng đá thế giới vì phẩm chất chơi bóng siêu sao của mình. Nổi đến mức, NSX Pro Evolution Soccer (PES) vì quá hâm mộ Adriano trong nên đã biến chân sút người Brazil thành một con quái vật thực sự trên màn hình điện tử những năm 2007. Với chỉ số lực sút và tỳ đè được chấm ở mức 99/99, Adriano chỉ cần vung chân sút đúng lực là lưới của đối thủ ngay lập tức rung.

Những người chơi gần như không thể quên cảm giác cầm trong tay Adriano và “bấm vuông full lực” là được hưởng niềm vui ăn mừng.

Sau những mùa giải bùng nổ, Adriano sa sút không phanh trong màu áo Inter. Anh chỉ có 6 bàn cho Inter ở mùa 2006/07. Hoàng đế uy lực ngày nào liên tục tăng cân, thường xuyên s.a.y x.ỉ.n và trầm cảm nặng. Quãng thời gian sau đó của Adriano là chút lóe sáng với Flamengo trước khi chìm nghỉm bởi những vấn đề cũ như rượu, tiệc tùng gái gú và thói vô kỷ luật.

Adriano của hiện tại sống nghèo túng ở quê nhà Brazil, với những người bạn t.ộ.i p.h.ạ.m.

Andrian Mutu từng được xem như người kế thừa ngai vàng bóng đá của Hagi tại Romania, và tưởng như sẽ được số phận sắp xếp cho một tương lai rực rỡ. Nhưng những cú hít cocaine đầy phê pha đã nhấn chìm anh vào vực thẳm.

Cầu thủ hay nhất Romania, từng cùng Gheorghe Hagi trở thành những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia và từng khoác áo những CLB lớn bậc nhất châu Âu như Inter, Juventus và Fiorentina.

Nhưng nói về Mutu, người ta chỉ xoáy vào bê bối bị Chelsea tống cổ sau khi d.ư.ơ.n.g tính với c.o.c.a.i.n.e. Vì việc này, sau đó, anh còn bị c.ấ.m thi đấu bóng đá bảy tháng. Tồi tệ hơn, Chelsea đã kiện ra toà và phán quyết của toà án buộc anh ta phải bồi thường cho CLB ở London 13,5 triệu bảng (khoảng 16,5 triệu USD).

Quốc tế cũng thế mà Việt Nam cũng vậy, càng nổi tiếng thì càng nên sống “tốt đời đẹp đạo”.

Nhưng, đời thường rất éo le. Nhiều người một khi hào quang danh vọng đến quá nhanh, khi không biết giữ mình rất dễ mất tất cả. Không được trang bị kiến thức đầy đủ đi kèm với môi trường phức tạp của bóng đá Việt Nam được nhìn nhận như là những nguyên nhân chủ yếu khiến các cầu thủ đánh mất mình.

Tiền vệ Quốc Vượng (chủ mưu trong vụ án bán độ tại SEA Games 23) từng tâm sự: “Đồng tiền đến quá dễ khiến cầu thủ không biết quý trọng và tiêu xài hoang phí vào những trò vô bổ.”

Hy vọng các cầu thủ của Việt Nam sẽ hiểu được rằng, giá trị của họ đến từ tài năng thành công trên sân bóng. Thật mong các cầu thủ đừng bao giờ đánh mất mình. Một khi không thể vẫy vùng trên sân cỏ, những gì đọng lại trong mắt người hâm mộ chỉ còn lại “đạo đức” của cầu thủ.

Mà đạo đức, nó đến từ rèn luyện nhiều hơn là thiên bẩm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...