Chuyển đến nội dung chính

Khởi tố ông Vũ Huy Hoàng, vài điều suy ngẫm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra những vi phạm liên quan đến vụ án tại Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Trước đó, Ban Bí thư, Quốc hội đã cách hết các chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Công Thương vì có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo công tác cán bộ, thi đua khen thưởng và sai phạm trong quản lý ngành Công Thương. Nay lại phải rơi vào vòng lao lý vì vi phạm pháp luật. Nhân đây, chúng ta cũng cần nhắc thêm những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cụ Nguyễn Du thế này:

Thứ nhất, tại buổi nói chuyện với học viên lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương, Bác nói: “Chủ trương chính sách của Đảng đúng đắn… Đến tỉnh đã hơi cong, đến huyện đã tả hữu, đến xã đã sai lệch.

Vì sao? Vì cán bộ không làm đúng, không nắm chắc chủ trương, đường lối, không gần gũi dân, không chịu làm đầy tớ nhân dân, mà chỉ muốn làm “quan cách mạng”.

Rõ ràng, Chủ trương của Đảng không hề sai, Việc sai là do cá nhân Ông Hoàng không làm tròn bổn phận người đầy tớ của dân, làm sai lệch, đi ngược lại chủ trương của Đảng, xử lý là cũng để ngăn ngừa sai phạm, để cán bộ đảng viên từ Trung ương đến địa phương lấy đó làm cái gương phản chiếu mà rút kinh nghiệm.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Cá nhân Ông Hoàng được nuôi dưỡng, giáo dục đào tạo để trở thành một Tư lệnh ngành, vì “lòng dạ không trong sáng” sa vào vụ lợi cá nhân, nảy sinh những tư tưởng cổ hũ của phong kiến “một người làm quan cả họ được nhờ”… Tóm lại, Khi đã đánh mất mình, coi thường pháp luật thì không những bị xử lý mà còn bị xã hội lên án, nguy hại hơn còn làm mất uy tín của Đảng…

Thứ ba, Trong Truyện Kiều Cụ Nguyễn Du có mấy câu đúc kết về đức – nhân – tài – phận rất hay: “Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần/ Ðã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa/ Thiện căn ở tại lòng ta/Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”…


Bài học đó không chỉ với cán bộ, đảng viên đương chức mà một bộ phận cán bộ về hưu hiện nay, Luật sư, Vụ trưởng, Nhà thơ, Nhà văn, Nhà toán… cũng tài đấy, nhưng soi lại “thiện căn” mà giữ lấy tâm; muốn giữ thanh liêm thì gột rửa cái đầu, gạn đục khơi trong để con cháu còn mở mặt ngước nhìn trời xanh, bà con xóm giềng; già rồi về hưu Trung ương, Địa phương gọi lên giáo dục lại lý tưởng cách mạng, lý luận chính trị hay nộp phạt hành chính, vào tù ra tội khổ thân con cháu.

Các cụ dạy rồi: “Trăm năm bia đá vẫn mòn/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Hãy nhìn gương Chu Hảo, Nguyên Ngọc… hãy nhìn Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, nay là Vũ Huy Hoàng để rèn dũa bản lĩnh, tu dưỡng nhân tâm, vun bồi đạo đức, tránh xa điều xấu, cái sai kẻo hổ danh, xấu mặt con cháu lắm thay./.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...