Chuyển đến nội dung chính

Làm từ thiện bằng TIỀN của người khác và khi TẤM LÒNG bị đem ra đong đếm

Dạo trước, cư dân mạng cho rằng những ngôi sao, nghệ sĩ đều là những người giàu có, trong khi Tổ Quốc đang trong lúc khó khăn, mà những ngôi sao hàng đầu như Sơn Tùng và Trấn Thành lại im lặng. Cư dân mạng từng trách móc Sơn Tùng M-TP vì không có những động thái ủng hộ chống dịch. Cùng cảnh ngộ với Sơn Tùng còn có Trấn Thành.

Thậm chí, làn sóng này lớn đến mức Trấn Thành phải lên tiếng trên trang cá nhân, MC này nói rằng làm từ thiện xuất phát từ cái tâm, phải làm bằng bằng sự tình nguyện, giúp ít hay nhiều thì cũng đáng quý, một nghệ sĩ im lặng không có nghĩa là họ vô tâm, có những sự ủng hộ thầm lặng không lên báo chí hay truyền hình.

Rồi siêu mẫu Minh Tú cũng là một nạn nhân bị cư dân mạng chỉ trích khi cô chuyển 10 triệu làm từ thiện. Cư dân mạng chỉ trích Minh Tú thậm tệ trên trang cá nhân khiến Minh Tú phải chụp sao kê tài khoản và giãi bày rằng trong tài khoản của cô chỉ còn có 49 triệu, trong đó 25 triệu là tiền hàng, sau khi ủng hộ 10 triệu thì chỉ còn 14 triệu để tiêu thôi. Minh Tú nói rằng hãy thông cảm và cô chỉ có bấy nhiêu đó.

Mà buồn cười một nỗi, cư dân mạng còn đem tiền từ thiện ra để mà đong đếm. Như câu chuyện vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng, ủng hộ “tiền tươi thóc thật” 50 triệu vào tài khoản của Thủy Tiên trong chiến dịch chống hạn mặn ở miền Tây cũng bị cư dân mạng “bàn ra tán vào”, họ cho rằng với độ giàu của cặp đôi này, 50 triệu là quá ít.

Rồi mới đây, Văn Toàn và các ngôi sao bóng đá V-League cũng là một nạn nhân của những cuộc chỉ trích. Một nhà báo bóng đá rất ňổi tiếng cho rằng những sự ủng hộ này là quá ít.

Vậy biết bao nhiêu là đủ? Biết bao nhiêu cho vừa?

Trên mạng, cứ thi thoảng là chúng ta lại bắt gặp những bình luận kiểu như:

1. Đừng khoe tiền nữa, đi làm từ thiện rồi hãy khoe.

          2. Giàu có như vậy mà không đi làm từ thiện.

3. Tiền nhiều thì đi làm từ thiện đi.

Năm 2016, Hoa hậu Ngọc Hân bị một số cư dân mạng chỉ trích là “làm màu” vì cô trực tiếp tham gia vào công việc chuyển hàng cứu trợ cho người dân miền Trung. Cư dân mạng tự đặt ra những câu hỏi tấn công cá nhân Ngọc Hân như:

1.Có đội ngũ chụp ảnh đi theo để PR hình ảnh cá nhân chứ tốt đẹp gì?

2.Tại sao đi hỗ trợ bão lũ lại mặc quần bò?

3.Tại sao đi mang đồ từ thiện mà lại trang điểm?

Hôm rồi, trong những ngày bão lũ, Thủy Tiên có bật mí về căn nhà mới ở quận 7, thì có nhiều người vào chỉ trích rằng Thủy Tiên vô tâm khi khoe khoang sự giàu có trong khi người dân miền Trung đang khó khăn, hoạn nạn. Rồi họ còn so sánh việc mẹ Thủy Tiên sống trong căn nhà đầy đủ với việc còn những người nghèo khổ khác nằm võng, nằm nền nhà.

Công Vinh – Thủy Tiên là cặp đôi rất chăm chỉ làm từ thiện và làm từ thiện từ rất lâu rồi. Từ những chiến dịch hỗ trợ lũ lụt miền Trung những năm trước, đến việc xây dựng các công trình chống hạn mặn, rồi xây nhà tình nghĩa, ủng hộ các anh chị em công nhân. Thủy Tiên cũng đã không đứng nhiều trên sân khấu nữa. Công Vinh thì cũng không còn đá bóng nữa, anh yên vị với công việc kinh doanh và làm khách mời trong các chương trình bình luận bóng đá. Nên thực tế mình nghĩ Công Vinh và Thủy Tiên cũng không cần phải PR tên tuổi làm gì?

Có những câu từ để chỉ những người ấy, đó là những người thích làm từ thiện bằng tiền của người khác. Với những người này, cứ giàu có là phải đi làm từ thiện, mà buồn cười ở chỗ, làm từ thiện ít thì bị chửi là đối phó, làm từ thiện nhiều thì bị chửi là PR tên tuổi và làm màu.

Bản thân các ca sĩ, nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng cũng cần phải sống đã, họ cũng có gia đình, có con cái, có trăm khoản phải lo, chúng ta phải đứng ở vị thế của họ mới hiểu được. Và tiền của, vật chất của họ là từ lao động mà có được, có những người mất hàng chục năm để tạo dựng, trải qua bao nhiêu khó khăn, chứ họ không đi cướp hay đi xin của thiên hạ.

Việc từ thiện là tự nguyện, không ai có thể ép buộc được, công chúng cứ thường nghĩ rằng các nghệ sĩ, ca sĩ giàu có, họ phải từ thiện như là một nhiệm vụ bắt buộc của họ. Làm gì có nhiệm vụ nào như vậy? Đừng “gông cổ” người khác như vậy chứ. Mình cho rằng những chỉ trích nhắm vào các ca sĩ hay nghệ sĩ là những chỉ trích vô lý.

Chính ra, khoản tiền thuế họ đóng vào ngân sách khi mua những căn nhà, xế xịn, đồ hiệu đó cũng đáng kể lắm đó, có khi còn bằng tiền thuế mà người thường chúng ta đóng trong cả chục năm đó. Họ khoe của, khoe nhà cửa, khoe xe đẹp cũng chẳng sao, vì họ đang tận hưởng thành quả của họ.

Hay như câu chuyện cánh báo chí, thợ ảnh chụp lại bức ảnh các ngôi sao làm từ thiện. Thực chất mà nói, bất cứ một ai làm điều gì đó cho người khác, một phần cũng vì họ cả. Họ đi từ thiện, bản chất họ đã cho đi rồi, nhưng họ mong muốn cải thiện hình ảnh cá nhân chẳng hạn, đó là một mưu cầu chính đáng. Ngoài ra, hình ảnh những người ňổi tiếng làm từ thiện, tình nguyện cũng ít nhiều gây ra sự chú ý, gián tiếp khuyến khích xã hội làm nhiều việc tốt đẹp hơn, họ dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa có những hành động có ý nghĩa.

Gánh rau, bó củi, mười ngàn, một trăm ngàn, căn nhà tình thương, công trình tiền tỷ, hay đơn giản là góp sức cứu trợ cứu nạn cũng đều đáng quý.

Một đứa trẻ dám đập ống heo ủng hộ hơn một trăm ngàn vào quỹ chống dịch cũng rất đáng để tôn vinh, một bác già đem gánh củi đến tặng khu cách ly cũng rất ý nghĩa hay câu chuyện một ca sĩ ủng hộ tiền tỷ chống mặn, mọi đóng góp đều đáng quý, người có ít thì góp ít, người có nhiều thì góp nhiều, người không có thì góp sức…

Làm từ thiện bao nhiêu cũng đáng trân trọng nhưng đừng đem tiền của người ngoài đi ủng hộ cho người nhà được

 


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...