Chuyển đến nội dung chính

Ở Việt Nam có những điều không bao giờ được lấy ra làm trò đùa

Vừa rồi, nhiều người lên án một nhóm học sinh đã vẽ bậy hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, các em học sinh THPT đã lấy giẻ lau bảng, vẽ 1 hình mặt quỷ và treo lên đúng vị trí treo ảnh Bác. Vụ việc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ rất lớn, và thậm chí còn gây bức xúc khi những hành vi sai lệch chưa bị xử lý thích đáng. Đây là 1 vết xe đổ và vẫn đang có một số kẻ đi vào.

Ai cũng biết BAYER của Đức là 1 công ty dược phẩm và công nghệ lớn, ở Việt Nam cũng có ít nhiều danh tiếng. Nhưng không lâu trước đó, Tổng giám đốc BAYER Việt Nam (Người Malaysia gốc Hoa) đã gửi tài liệu về COVID-19 đính kèm bản đồ có hình ‘đường lưỡi bò’ phi pháp.

Dù là 1 chi tiết rất nhỏ nhưng cũng gây nên phẫn nộ trong cộng đồng, mỗi người dân Việt Nam đều kịch liệt lên án vị Tổng giám đốc này, Sở thông tin và truyền thông cũng lập tức triệu tập xử phạt. Không chỉ BAYER, ngay cả NewBalence,… phát các quảng cáo có đường lưỡi bò phi pɦáρ đều bị người dùng mạng Việt Nam tẩy chay, phản đối đến khi chúng bị gỡ bỏ.

Người Việt Nam quyết không nhân nhượng dù là 1 phần lãnh thổ nhỏ bị xâm phạm. Đây là 1 ví dụ nữa!

Mấy năm trước, một giáo viên dạy tiếng Anh người Mỹ đã ví von xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay lập tức tạo thành một làn sóng gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Trong sự phẫn nộ dâng cao, anh ta bao biện rằng: “Ở Mỹ chúng tôi vẫn hay ví von như vậy, ngay cả Washington cũng không ngoại lệ”. Ngay lập tức, tất cả người dân Việt Nam đều đồng thanh: “Ở Mỹ, anh ví von bất kỳ ai chúng tôi không quan tâm, còn ở Việt Nam thì khác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bất khả xâm phạm”.

Không lâu sau thanh niên đó bị công an phạt hành chính, còn hiện tại thì danh tiếng của anh này xây dựng nhiều năm ở Việt Nam phút chốc tan tành. Đây là 1 ví dụ.

Nhiều người hay lấy cái gọi là “tự do ngôn luận, tự do như Tây để lấp liếm cho hành động thiếu ý thức của mình.

Chẳng hạn như hôm nay, tất thảy mọi người đều phẫn nộ khi 1 quán bar đã cho nhân viên hóa trang Bác, mặc áo kaki, đi dép lốp nhảy nhót cùng DJ trong tiếng nhạc xập xình, liên tục nhại lại câu nói bất hủ của Bác trong sáng ngày 2/9 – lúc Bác tuyên ngôn lập nước: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.

Mặc dù nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là “vui đùa nhất thời”, đó là “học theo tự do phương T.ây nhưng những hành vi như thế cũng không đủ khiến cho cộng đồng mạng tha thứ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được người Việt Nam vô cùng kính trọng và dù chỉ là sự “vui đùa” đối với Người đều không được phép. Ngày nay, có một nhóm những người trẻ nghĩ rằng mọi thứ đều có thể trở thành meme, trở thành một trò tiêu khiển rẻ tiền trong các quán bar xập xình họ nói rằng: “Ở các nước phương T.ây, meme là chuyện bình thường, lãnh tụ hay lãnh đạo đều làm meme được!”.

Chính tư duy sai lệch như thế đã khiến nhiều bạn trẻ quên mất gốc gác và quốc gia của mình, bất chấp tất cả đạo đức chỉ để “đùa vui thôi mà”.

Những người con Quảng Bình việc đầu tiên họ làm sau khi mưa lũ qua đi là đến nhà Bác Giáp thắp cho Bác nén hương và dọn dẹp lại hết nhà cửa cho ngăn nắp, gọn gàng.

Trong yên bình, con người thường quên ɱấէ những nguyên tắc và bỏ qua những quy chuẩn đạo đức. Mới hôm qua thôi, chúng ta vẫn còn thấy hình ảnh những người dân Nghệ An trong mưa bão, họ phi vào nhà và thứ đầu tiên họ cứu không phải là đồ đạc, tài sản mà là bức tượng Bác Hồ tôn nghiêm cao quý. “Không được để Bác ướt mô” “Bưng tượng Bác Hồ ra đã, tủ lạnh ướt kệ cha hắn”.

Vì thế những người lấy niềm vui ra làm lý do cho một hành động không bao giờ tha thứ được trên đất nước Việt Nam này càng đáng bị lên án và tẩy chay hơn bao giờ hết

Hôm nay, cần phải nhắc lại cho họ nhớ: “Ở đất nước này, có ba điều bất khả xâm phạm, đó là Chủ quyền quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Hãy luôn ghi nhớ!

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...