Chuyển đến nội dung chính

Quạ đen ANTÔN PHẠM THẾ HƯNG KÍCH ĐỘNG XÂY DỰNG, LẤN CHIẾM ĐẤT TRÁI PHÉP?

          Những ngày qua, dư luận xã hội mà đặc biệt là cộng đoàn Người Công giáo trên chúng ta trên địa bàn Hà Tĩnh xôn xao, bàn tán về vụ việc Cha Antôn Phạm Thế Hưng, Quản xứ Dũ Thành, Giáo hạt Kỳ Anh cùng với ông Hoàng Lương - Trưởng ban hành giáo họ Hoàng Dũ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được cho là đã kích động quần chúng giáo dân tiến hành lấn chiếm đất, xây dựng trái phép. Vậy thực hư việc chính quyền và một số tờ báo đã đăng tải cho rằng Cha Hưng đã kích động hàng trăm quần chúng giáo dân xây dựng, lấn chiếm đất trái phép?

          Cha Antôn Phạm Thế Hưng được biết đến nguyên là Quản xứ Lạc Sơn, Giáo hạt Cẩm Xuyên và đã được bổ nhiệm làm Quản xứ Dũ Thành, Giáo hạt Kỳ Anh theo quyết định của Đức cha Nguyễn Thái Hợp vào ngày 08/01/2021 về việc bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục và đã được Cha Phêrô Nguyễn Đoài - Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh thông báo vào ngày 10/01/2021 gửi đến Quý Cha, Quý Tu sỹ nam nữ, Quý Chủng sinh và Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh.

          Vậy nhưng đáng tiếc thay, từ khi Cha Antôn Phạm Thế Hưng về quản xứ Dũ Thành đến nay, dư luận xã hội, chính quyền địa phương cũng như người dân trên địa bàn đã có những vấn đề liên quan đến việc hiến nhượng đất đai, xây dựng trái phép. Và vụ việc dư luận cho rằng các giáo dân chúng ta đã tổ chức đào đất, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép tại khu vực Cồn Soi, xã Kỳ Khang là một trong những đỉnh điểm về các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự từ khi Cha Hưng về quản xứ.

          Theo đó, được biết trong khoảng từ tháng 3/2021 đến nay, nhiều giáo dân chúng ta đã dùng nhiều máy xúc, ô tô chở đất, dùng cuốc, xẻng, máy bơm nước, nạo vét lòng hồ, tập kết cát, xi măng, tấm đan bê tông... tại khu vực Cồn Soi (thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để làm hồ nuôi cá với diện tích khoảng 1.893,4 m2 thuộc 07 thửa đất số: 12, 13, 18, 19, 30, 31, 67 theo tờ bản đồ số 74, 75, được xác định là đất trồng lúa, hoa màu và do Ủy ban nhân dân xã Kỳ Khang quản lý. Mặc dù chính quyền xã Kỳ Khang đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ các hoạt động lấn chiếm, thay đổi hiện trạng trái phép diện tích đất trên, tuy nhiên Cha Antôn Phạm Thế Hưng cùng với Ban hành giáo xứ đã không hợp tác và cho rằng đất của giáo dân hiến tặng nhà thờ và người dân muốn làm ao thả cả để tăng gia sản xuất...

          Việc Cha Antôn Phạm Thế Hưng cùng với Ban hành giáo xứ và cộng đoàn giáo dân giáo xứ Dũ Thành, Giáo hạt Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiến hành tự ý thay đổi hiện trạng đất trái phép để làm hồ nuôi cá mà khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Mong rằng Cha Antôn Phạm Thế Hưng, cộng đoàn giáo xứ hãy dừng việc thay đổi hiện trạng đất, hợp tác với chính quyền và đừng để mảnh đất Hà Tĩnh trở thành “điểm nóng” liên quan đến Người Công giáo chúng ta.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...