Chuyển đến nội dung chính

ĐỪNG THỜ Ơ VỚI NHỮNG SỰ KIỆN LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

          Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết luận bàn về bộ phim “Chuyện thật trưa 30.4.1975” phát trên kênh truyền hình VTC1 mới đây. Theo các bài viết thì hai nội dung chính mà bộ phim đề cập là chuyện về chiếc xe tăng 834 hay chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập và ai là người thảo lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh. Là thế hệ hậu sinh cũng đã nghe nhiều về việc này và nay lại đọc trên mạng xã hội, tôi thực sự băn khoăn, suy nghĩ nhiều. Nhưng có hai điều tôi muốn nói trong bài viết này là:

          Thứ nhất tôi được biết các cơ quan chức năng cũng đã có ý kiến về vấn đề mà bộ phim “Chuyện thật trưa 30.4.1975” trên kênh truyền hình VTC1 nêu. Cụ thể như thế nào tôi xin không bàn ở đây mà dành để cho các cơ quan có trách nhiệm. Với tư cách là một công dân sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, tôi thiết nghĩ thế hệ cha anh đã lập nên biết bao chiến công chói lọi, viết nên những trang hào hùng trong lịch sử dân tộc. Đáng lẽ những chiến công ấy, những trang sử ấy sẽ ngày càng trở nên rạng danh, bất hủ theo thời gian. Thế nhưng giá trị, ý nghĩa của chiến thắng cũng có thể sẽ bị lu mờ bởi những tranh cãi lịch sử. Lớp trẻ chúng tôi luôn nhìn vào thế hệ cha anh để học cách ứng xử. Mỗi lần nghe thế hệ đi trước tranh cãi chúng tôi rất buồn, thậm chí là cảm thấy xấu hổ... Vì thế tôi mong sớm khép lại để mỗi lần kỷ niệm ngày Chiến thắng 30-4, lớp trẻ chúng tôi không còn phải nghe những câu chuyện như vậy từ thế hệ cha anh nữa.

          Thứ hai tôi cảm thấy rất buồn là trong bối cảnh “nước sôi, lửa bỏng” mà vẫn có những người thời ơ với dòng chảy thời sự của đất nước lên mạng xã hội để khơi lại, làm nóng câu chuyện lịch sử bấy lâu nay. Có người khi còn đương chức bàn về chuyện ấy nói khác, nay nghỉ hưu thì lại nói khác, thậm chí nói ngược so với trước đây...

          Luận bàn trên mạng xã hội là quyền của mỗi người, đúng sai có pháp luật phân xử, ở đây tôi chỉ nghĩ giữa lúc Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, các lực lượng đang căng mình chống dịch. Nhiều người không còn biết đến ngày đêm, không biết đến lễ tết, không ít người ngất xỉu do làm việc quá sức. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an... ăn đói, nhịn khát, ngủ rừng, ngủ võng...để tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch Covid-19... Bao nghĩa cử đầy chất nhân văn về tinh thần quyết liệt, ý thức trách nhiệm cao với sức khỏe, tính mạng nhân dân; sự hỗ trợ, chia sẻ đầy tình người khiến ai nghe cũng cảm thấy ấm lòng. Vừa căng sức “chiến đấu” với “giặc” Covid-19, các cấp, các ngành, các lực lượng từ Trung ương tới địa phương vừa khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tập trung hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện “mục tiêu kép”...

Giữa bối cảnh đầy ắp những sự kiện trọng đại, nổi bật của Ðảng, của đất nước đang rất cần được tuyên truyền như vậy thì sự xuất hiện của bộ phim “Chuyện thật trưa 30.4.1975” trên kênh truyền hình VTC1 theo tôi là không phù hợp. Tương tự những bài viết như đã nói trên đây có thể xem là những tiếng nói lạc điệu và khó chấp nhận. Vẫn biết mạng xã hội là cái “chợ thông tin” khó quản, nhưng tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến trên trang cá nhân cũng phải song hành với trách nhiệm của mỗi công dân. Những công dân chân chính, nhất là những cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện, thử thách thì dù đương chức hay khi nghỉ hưu nói gì, viết gì; nói ở đâu, nói vào lúc nào, nói như thế nào...cũng phải cân nhắc và đặc biệt là phải luôn nghĩ đến lợi ích của Đảng, của dân, của quốc gia, dân tộc. Theo tinh thần ấy tôi nghĩ dù là mạng xã hội lúc này chúng ta cũng không nên sa vào làm nóng những chuyện đã cũ mà hãy tập trung cho thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19; vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...