Chuyển đến nội dung chính

SINH VIÊN HẢI DƯƠNG TÌNH NGUYỆN CHỐNG DỊCH: NỖ LỰC LÀM VIỆC, KHÔNG ĐÔI CO ỒN ÀO

 Theo Hiệu trưởng ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, việc cần thiết lúc này là nỗ lực làm việc để chống dịch chứ không đôi co với những tranh cãi trên mạng xã hội.

Câu chuyện hơn 300 sinh viên y Hải Dương vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19 đang trở thành chủ đề bàn luận của nhiều người trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng sự điều động này là "làm màu", không cần thiết vì lực lượng y tế ở TP.HCM cũng rất đông đảo. Có người lại chỉ trích các em sinh viên làm việc thiếu nghiêm túc, không hiệu quả.
Trước những ồn ào này, trả lời PV VTC News chiều 3/7, TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - cho biết, đoàn sinh viên đang nỗ lực làm việc để chống dịch, không đôi co với những tranh cãi trên mạng xã hội.
"Bây giờ việc của đoàn là tập trung làm việc chứ không có thời gian để sao nhãng sang những vấn đề khác", TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng nói.
"Chúng tôi chỉ tuân thủ theo sự phân công, tất cả mọi thứ đều tuân thủ theo sự phân công. Chúng tôi đã có một lãnh đạo làm trưởng đoàn ở trong đó, đồng chí ấy sẽ phối hợp làm việc với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan", bà Hằng nói và cho rằng việc chỉ trích các em sinh viên là điều không nên, bởi các em cũng chỉ làm theo chỉ đạo. Các em đều là những người từng xông pha vào tâm dịch, bất chấp nguy hiểm mà không hề ca thán.
Cũng trong chiều 3/7, PV VTC News liên hệ với trưởng đoàn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang làm việc tại TP.HCM. Vị này cho biết, đoàn vẫn đang tập trung làm việc với mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh.
"Thật ra tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề này, chỉ tập trung toàn bộ chuyên môn để làm việc thôi. Còn về các bạn sinh viên của chúng tôi thì không vấn đề gì, các bạn vẫn làm việc trên tinh thần thiện nguyện. Hiện các bạn vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc chuyên môn", ông này cho hay.
Thông tin thêm về đoàn sinh viên tình nguyện, ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, đoàn công tác của Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, gồm các sinh viên năm thứ 2, thứ 3, tuổi đời khoảng 21, 22 tuổi.
"Là sinh viên trẻ nên rất máu lửa, đã từng tham gia 3 đợt chống dịch, gồm đợt dịch ở Hải Dương, Bắc Giang và Bắc Ninh. Mỗi lần các em sinh viên đi hơn 1 tháng cho đến gần 2 tháng. Các em rất nhiệt huyết, việc chống dịch các em không nề hà gì”, ông Cường chia sẻ.
—————————————-
* Sáng 1/7, hơn 300 giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cấp tốc lên đường đến TP.HCM để đồng hành cùng công tác chống dịch.
Trước đó, đội quân áo trắng của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tình nguyện góp sức trên nhiều "mặt trận" chống dịch quan trọng như tại tỉnh Hải Dương vào tháng 2/2021, tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tháng 5 và tháng 6/2021.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...