Chuyển đến nội dung chính

AI ĐÃ "TIẾP TAY" ĐỂ "TỊNH THẤT BỒNG LAI" NỔI NHƯ CỒN

Năm 2017, nổi lên 2 “thầy tu” là thí sinh của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca, biểu diễn những ca khúc trữ tình mùi mẫn tạo nên nhiều tranh cãi. Bên cạnh sự hiếu kỳ của khán giả, một đại bộ phận xem chương trình cảm thấy khó chịu thậm chí cho rằng phản cảm bởi việc khoác áo tu hành lại hát những ca khúc mang xu hướng về tình cảm yêu đương là thiếu thiện cảm, vi phạm giáo lý Nhà Phật cũng như việc nên sòng phẳng với các thí sinh dự thi, để họ có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình.

Vụ việc tưởng chừng như dừng lại ở việc “sư thầy” hát nhạc trữ tình thì sau đó khán giả mới vỡ lẽ khi Hòa thượng Thích Minh Thiện (Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Long An) cho biết, hai thí sinh tham gia Tuyệt Đỉnh Song Ca và cả trụ trì chùa Bồng Lai là giả danh.

Tiếp đó, chương trình Thách Thức Danh Hài vào năm 2019 và 2020, Điền Quân “mang” lên sân khấu 5 bé trai cạo đầu cũng là thí sinh dự thi trong chương trình. Điều đáng nói là, trong tất cả các sản phẩm của đơn vị phát hành này đều gọi các bé là “5 chú tiểu”.

Cũng từ chương trình này, khán giả được biết các thí sinh tham gia là những trẻ mồ côi, các bé bị bỏ rơi, được mang về nuôi và đào tạo để tham gia chương trình. Vậy nên, trong 2 mùa liên tiếp tham dự chương trình Thách Thức Danh Hài, nhóm “5 chú tiểu” ngoài việc đã giành được giải thưởng giá trị cao từ Ban Tổ chức thì còn nhận được đông đảo sự ủng hộ, thương cảm đến từ khán giả khắp cả nước.

Sự lập lờ trong danh xưng cũng như những câu chuyện lấy nước mắt khán giả về gia cảnh, xuất thân của các thí sinh trong chương trình của Điền Quân gần như “qua mặt” đông đảo khán giả cả nước. Kể cả khi lộ clip phát ngôn phản cảm sau hậu trường của “trụ trì” Tịnh Thất Bồng Lai (TTBL) có ý miệt thị trẻ em Việt Nam và cả trẻ em Campuchia, Lào là khờ khạo, ngu dốt trước mặt giám đốc Điền Quân là ông Trần Thế Khương thì phía công ty này vẫn dửng dưng như không.

Nhận được phản ánh của dư luận, cơ qᴜan chức năng đã vạch trần và sự thật là 5 chú tiểᴜ và những đứa tɾẻ sống tɾong TTBL đềᴜ có danh phận, có cha mẹ (thậm chí là có mối quan hệ với ông Lê Tùng Vân) chứ không hề mồ cô như đã từng giới thiệᴜ tɾước đây qᴜa các gameshow của Điền Qᴜân.

Theo điều tra của PV, nhóm thí sinh tham gia chương trình được Điền Quân gọi là 5 “chú tiểu” và trẻ mồ côi đều có cha mẹ, không phải mồ côi, được sống cạnh mẹ tại hộ gia đình của bà Cao Thị Cúc, nơi mà họ tự nhận là TTBL. Vậy nên có thể nói, Điền Quân đã đánh tráo thân phận, biến những đứa trẻ không mồ côi, thành “bị” mồ côi (Theo Lê Thanh Minh Tùng, bà Cao Thị Cúc sống như vợ chồng với Lê Tùng Vân, có hai người con là Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Huyền Trang - mình bổ sung thêm)

Lê Thanh Kỳ Duyên (SN: 1993) đã hạ sinh 2 chú tiểu Pháp Tâm và Nghi Tâm, 1 bé tại trạm y tế xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre và 1 bé tại bệnh viện Từ Dũ.

Lê Thanh Huyền Trang (SN : 1993) đã hạ sinh chú tiểu Trí Tâm tại bệnh viện Từ Dũ.

Vòng Kim Xuân lần lượt mang thai và hạ sinh 3 chú tiểu gồm: Đức Tâm, Minh Tâm, Ngọc Tâm vào những năm 2014-2015-2017.

Như vậy, đã có 6 đứa trẻ đã được các "tăng ni" tại TTBL mang thai và sinh ra trên cõi đời này, hoàn toàn không giống như câu chuyện đã được ông Lê Tùng Vân và TTBL đã thêu dệt trước đó rằng các chú tiểu tại đây là những “đứa bé mồ côi, những đứa bé bị bỏ rơi trong thùng rác”.

Đây chắc chắn là vụ bê bối lớn nhất về mạo xưng tôn giáo từ trước đến nay tại Việt Nam.

Họ, những con người cùng chung máu mủ ruột thịt nhưng lại bị ép gọi nhau là thầy, sư phụ để đánh tráo khái niệm và lừa dối tình cảm của tất cả mọi người .

Họ, những người đã dụng tín ngưỡng, núp bóng Phật giáo, khoác áo tu sĩ và rồi làm những việc tà đạo, loạn luân.

Tôi thực sự bàng hoàng và sốc hoàn toàn khi mỗi giờ, mỗi ngày tìm ra được những câu trả lời về TTBL. Ông Lê Tùng Vân phải bị pháp luật tái điều tra về nhiều hành vi từ năm 2000 đến nay. Cơ quan pháp luật cần lục lại hồ sơ ông bị tố cáo hiếp dâm một cô gái tâm thần 15 tuổi trước đây và bắt ông ta phải đền tội.

Điền Quân đã đưa lên sóng những người đại diện các bé là “Sư thầy” mà lại không phải sư thầy. Gọi thí sinh là “chú tiểu” mà sự thật không phải là chú tiểu. Có xem thường khán giả cả nước lắm không?

Điền Quân từ xưa đến nay chuyên dung túng, chứa chấp những nội dung bẩn, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Với thủ đoạn đứng sau các kênh youtube nhảm, riêng việc bảo kê cho các kênh này, họ đã kiếm tiền lớn, bất chấp hệ lụy to lớn cho qᴜốc gia.

Ngoài việc dung túng cho các kênh "bẩn" vừa bị các cơ quan của Bộ TTTT tuýt còi, Điền Quân còn là lò sản xᴜất các chương trình như Thách Thức Danh Hài khi Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam gọi đám trọc giả ѕư Lê Tùng Vân là hộ gia đình, còn Điền Qᴜân gọi đó là chùa, khiến người dân không biết tin ai.

Không những thế, Điền Quân còn bị Cục Thuế TP HCM ra thông báo công khai thông tin nợ thuế của Công ty TNHH Truyền Thông và Giải Trí Điền Quân đã nợ tổng cộng 14.559.408.753 đồng, tính đến thời điểm 03/03/2020.

Ngoài việc nợ thuế, Điền Quân còn từng bị nghệ sĩ tố chây ì, không muốn thanh toán cát-xê cho nghệ sĩ sau khi mời tham gia các chương trình của công ty này.

Trao đổi với phóng viên, một nghệ sĩ cho biết: "Trước đây tôi cũng có tham gia một số sản phẩm với công ty giải trí này, tuy nhiên đến ngày hẹn nhận cát-xê, tôi liên lạc thì phía công ty im lặng, liên hệ trao đổi thì họ có động thái trây ỳ, không muốn thanh toán. Đến khi tôi viết sự bức xúc của mình lên mạng xã hội, thì kế toán của công ty này mới chủ động liên lạc để trả tiền. Cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này của công ty đã làm tôi và một số anh em trong giới nghệ sĩ cảm thấy bất bình, nên cũng có nhiều nghệ sĩ đã quyết định cạch mặt Điền Quân trong danh sách hợp tác của họ về sau này."

Nghệ sĩ này nói thêm: "Chuyện nợ tiền cát-xê của anh em nửa năm chưa thanh toán là chuyện rất bình thường xảy ra ở Điền Quân."

Đỗ Văn Bửu Điền hay còn gọi với tên Color Man sinh ra tại Bến Tre, từng được khán giả thế hệ 7x, 8x phía Nam biết đến với tư cách là BTV của Đài truyền hình TP.HCM - HTV, cũng chính là ông trùm Điền Quân Media & Entertainment quyền lực nhất nhì showbiz Việt.

Những chương trình giải trí, gameshow đình đám như “Thách thức danh hài”, “Giọng ải giọng ai”, “Biệt tài tí hon”,.. đều do công ty của Color Man nắm bản quyền sản xuất.

Và nữa tập hợp với Điền Quân còn là những phóng viên, nghệ sĩ, diễn viên, lang y đình đám liên quan đến "nghề từ thiện" béo bở nhất thời nay

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...