Chuyển đến nội dung chính

KHI CHÚNG CÒN "SỐNG" CHÚNG TÔI CHẲNG "E DÈ" THÌ VIỆC GÌ PHẢI E DÈ KHI CHÚNG ĐÃ BỊ CHÍNH CHÚNG TÔI ĐÁNH BẠI?

Khi ngụy quyền đang tồn tại, được Mỹ dung dưỡng và được mệnh danh là "quân lực hạng 4 thế giới" nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhân dân Việt Nam đã dõng dạc tuyên bố "KHÔNG SỢ", quyết đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào và thực sự đã làm được vào ngày 30-4-1975. Thì bây giờ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với vị thế và tiềm lực kinh tế, quân sự, ngoại giao đã khác rất nhiều so với 47 năm trước chẳng có cớ gì phải "e dè" một hồn ma đã chết 47 năm và hiện còn vất vưởng ở một vài nơi trên nước Mỹ, Úc, châu Âu.

Cấm các biểu tượng của chế độ ngụy quyền là để xóa đi một "sự xấu hổ" của quá khứ, một chế độ tay sai của ngoại bang, là người Việt nhưng lại cầm súng giết hại đồng bào, rắp tâm chia cắt đất nước theo sự sắp đặt của Mỹ, trải thảm đỏ rước hơn 50 vạn quân Mỹ cùng quân chư hầu thảm sát người dân Việt Nam, khủng bố chiến sĩ, đồng bào yêu nước, dẫm đạp lên đất đai của tổ tiên, đưa máy bay ném bom tàn phá nhà cửa, đường xá, bệnh viện, lăng miếu, chùa chiền và cả nhà thờ Thiên Chúa giáo nữa... một chế độ như vậy cùng các biểu tượng của nó cần phải được xóa bỏ và vĩnh viễn loại khỏi đời sống xã hội.

Các biểu tượng cũ đó không đại diện cho Việt Nam, càng không thể hiện cho ý chí, nguyện vọng hay niềm tự hào của Việt Nam, việc cấm nó không xuất hiện cũng là điều rất hiển nhiên để tiến đến sự thống nhất, hòa hợp dưới một biểu tượng chung là lá Cờ đỏ sao vàng 5 cánh. Sẽ chẳng có sự hòa hợp nào có thể đạt được nếu Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giang tay đón nhận, xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai còn những kẻ "ở bên kia chiến tuyến" thì cứ vác lá cờ ngụy rồi ra rả giọng điệu "lật đổ Cộng sản".

Ngay bây giờ, tại Đức cùng rất nhiều các quốc gia trên thế giới, các biểu tượng của Đức quốc xã, phát xít vẫn bị cấm và những người dám tuyên truyền những biểu tượng đó sẽ bị phạt rất nặng. Một vài ví dụ có thể kể đến, như: Ngày 13-8-2017, cảnh sát Đức cho biết một người đàn ông Mỹ bị một người lạ đấm vì liên tục chào kiểu Hitler trong lúc say xỉn tại TP Dresden; Ngày 7-8-2017, hai khách du lịch người Trung Quốc bị cảnh sát bắt và phạt tiền sau khi thực hiện kiểu chào “Heil Hitler” trước tòa nhà Quốc hội Đức Reichstag; Ngày 14-9-2018, bảy cầu thủ thuộc đội 2 của câu lạc bộ nghiệp dư SC 1920 Myhl ở thị trấn Wassenberg, phía Tây nước Đức bị sa thải vì chào theo kiểu của trùm phát xít Hitler; Ngày 18-6-2018, khi phát hiện binh sĩ Úc treo cờ Đức quốc xã trên xe tại Afghanistan, Thủ tướng Úc khi đó là Turnbull đã lên án gay gắt và gọi đó là hành vi không thể chấp nhận...

Cấm biểu tượng của chế độ cũ, không phải là vì "sợ" hay "e dè" mà là vì người ta đang cố gắng hướng tới tương lai, xóa đi những vết nhơ mà đáng lẽ ra nó không nên tồn tại.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...