Chuyển đến nội dung chính

TÊN PHẢN ĐỘNG “ĐỖ NGÀ” CẠN VĂN NÊN LẠI TUNG RA LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NHẠT NHẼO VỀ KINH TẾ VIỆT NAM

Trong giới phản động núp bóng nhà báo tự do, Đỗ Ngà là một cái tên khá nổi bật. Khả năng xuyên tạc, chống phá, vu khống của Đỗ Ngà được xếp vào loại có số má. Hắn thường xuyên, liên tục viết bài có nội dung tiêu cực để kích động tư tưởng hận thù, chống đối trong quần chúng nhân dân và làm rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc. Núp dưới vỏ bọc đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền hắn dùng đủ mọi thủ đoạn xấu xa bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mới đây, trên trang Quyenduocbiet. com, hắn đã đăng bài: “Dẫn dân tộc chạy theo những ảo vọng” với nội dung phủ nhận thành quả của nền kinh tế và chiến lược phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài viết không chỉ phản ánh góc nhìn tiêu cực, nhận định đánh giá không toàn diện, khách quan về hiện thực tăng trưởng mà còn thể hiện sự suy đoán cảm tính, xằng bậy của hắn về triển vọng phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Đỗ Ngà cho rằng nền kinh tế Việt Nam “cũng đang lạc lối chứ không chỉ lạc hậu” và hoài nghi Đảng, Chính phủ Việt Nam “đang lạc lối trong vấn đề ra chiến lược phát triển đất nước”. Y cho rằng “thu hút cho nhiều FDI thì cái được của Việt Nam vẫn là con số không tròn trĩnh” là hoàn toàn sai sự thật. Từ thực tiễn, qua các dự án FDI vào Việt Nam đã có nhiều công nghệ mới, hiện đại được du nhập vào, nhiều ngành nghề, sản phẩm mới được tạo ra với công nghệ hiện đại, chất lượng tạo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, xử lý tốt bài toán phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội, trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, hoàn toàn tương phản với sự trì trệ và suy thoái của một số nền kinh tế lớn trên thế giới. Kết quả này, đã bác bỏ nhận định “nhìn tổng thể nền kinh tế là vẫn không thể làm gì để ngoi lên”; “tìm mục tiêu ảo vọng cho nền kinh tế” của Đỗ Ngà, bởi chính Y cũng thừa nhận: “Tất nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn tạo ra được những ông lớn hiếm hoi có thể cạnh tranh với đối tác nước ngoài”.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có đầy đủ cơ sở tin rằng nền kinh tế Việt Nam có triển vọng phát triển theo các mục tiêu đã đặt ra năm 2045 và trong những năm kế tiếp. Việt Nam có đầy đủ các yếu tố về chính trị, thể chế, xã hội, công nghệ để hội nhập toàn cầu, bắt nhịp Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Kinh tế Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng nhờ áp dụng các công nghệ số mới. Một số ngành công nghiệp của Việt Nam đang số hóa rất nhanh, cho thấy tiềm năng lớn của nền kinh tế số Việt Nam trong những năm tới. Điều này, khẳng định luận điệu Việt Nam “lại tiếp tục “đuổi hình bắt bóng” tiếp” trong thực hiện mục tiêu kinh tế đến năm 2045 của Đỗ Ngà là sự suy diễn lệch lạc nhằm thực hiện âm mưu chính trị đen tối.

Chúng ta khẳng định những mục tiêu về kinh tế tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng, Chính phủ xác định là đúng đắn! Mọi người dân Việt Nam cần tin tưởng phấn đấu đạt được các mục tiêu đó và không ngừng nêu cao cảnh giác đấu tranh kiên quyết với những kẻ chuyên lợi dụng mạng xã hội để phát tán những thông tin công kích, chống phá Việt Nam, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động gây hoang mang tâm lý, gieo rắc sự hoài nghi về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam như Đỗ Ngà.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...