Chuyển đến nội dung chính

ĐÂY MỚI LÀ NHÂN QUYỀN - NHÂN VĂN NHẤT CỦA CHẾ ĐỘ TA.

Thời chiến tranh, ta bắt được giặc Mỹ, bộ đội và nhân dân đối xử rất nhân văn trên tinh thần cảm hóa giặc, cho họ nhận ra, họ là kẻ xâm lược, rồi cho ăn, cho uống, may quần áo đẹp cho mặc, dù lúc đó ta rất gian khổ, khó khăn.

Ngày nay, nhìn bức ảnh này, chúng ta mới chứng minh được giá trị nhân quyền - nhân văn của chế độ ta tốt đẹp thế nào! Những anh chị phạm nhân đang đón tết trong tù như đón tết ở chính gia đình mình vậy. Mọi thứ đều đầy đủ, đầm ấm với bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành có hoa, có nhạc, có đàn hát...

Việt tân, mấy anh chị em hay rao giảng về nhân quyền, về những câu chuyện đạo đức nhân quyền, thậm chí chúng còn đặt nhân quyền cao hơn cả chủ quyền quốc gia, dân tộc. Nhưng với chúng ta, nhân quyền là quyền được sống, quyền tự do, quyền hạnh phúc, bình an trong khuôn khổ pháp luật, quyền được giáo dục khi vi phạm pháp luật để được về với gia đình, với cộng đồng...

Cần gì phải rao giảng đạo đức, nhân quyền của nước mình cho nước khác mà nước mình thì lại bắn nhau đòm đòm, quyền sống không được đảm bảo... Chắc chắn tù nhân ở Mỹ sẽ không bao giờ có phút giây hạnh phúc thế này đâu!

 


 

Nhận xét