Chuyển đến nội dung chính

Ý THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG XÂY DỰNG

          Sự việc bé trai ở Đồng Tháp bị lọt xuống trụ bê tông rỗng tại công trình cầu Rọc Sen đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước.

          Nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công chưa tuân thủ nghiêm các quy định bảo đảm an toàn, để các cháu bé dễ dàng đi vào khu vực thi công dẫn đến sự cố đáng tiếc này.

          Trước đó, ngày 19-12-2022, khi đi chơi cùng nhóm bạn, một bé gái 5 tuổi cũng trượt chân rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét trong công trình đang thi công ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Rất may sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời, giải cứu thành công bé gái.

          Ngoài hai vụ việc trên, thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại các công trình xây dựng, cướp đi tính mạng, sức khỏe công nhân và nhân dân khu vực lân cận. Ngay trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, không ít vụ tai nạn xảy ra trong quá trình thi công các công trình do đơn vị thi công không tuân thủ nghiêm quy định bảo đảm an toàn lao động, không đặt biển cảnh báo, không cử người hướng dẫn, bảo vệ; làm xong không khôi phục lại hiện trạng ban đầu, khiến người đi đường bị tai nạn đáng tiếc.

          Rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, như: Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, ngày 28-1-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; các thông tư, hướng dẫn của Bộ Xây dựng cùng những quy chế, quy định của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bộ luật Hình sự hiện hành cũng có những quy định cụ thể, chi tiết về hình phạt đối với người vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, trong đó, mức phạt cao nhất lên tới 12 năm tù. Mặc dù vậy, ý thức tự giác tuân thủ, việc chấp hành của các cơ quan chức năng, nhà thầu, đơn vị thi công, người lao động và cả người dân chưa nghiêm, còn có biểu hiện lơ là, chủ quan.

          Để hạn chế tai nạn lao động, trước hết, chủ đầu tư, chỉ huy công trình, người lao động phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn; quán triệt, phổ biến kỹ các quy định từ đội ngũ cán bộ quản lý đến từng người lao động; triển khai các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực công trường khi thi công; nhanh chóng phục hồi hiện trạng mặt bằng các khu vực liên quan khi hoàn thành các hạng mục. Đối với người lao động, phải nắm chắc, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời báo cáo và có các giải pháp ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn.

          Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với chủ công trình cố tình vi phạm; nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời khi phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn để đơn vị thi công khắc phục; tích cực tuyên truyền cho người dân địa phương các nguy cơ tai nạn để mọi người chủ động phòng tránh. Các gia đình ở gần công trường xây dựng cũng cần quản lý chặt chẽ con nhỏ, nhắc nhở thành viên không được phép đi vào các khu vực cấm, đang thi công. Ngoài ra, cần tăng cường đầu tư kinh phí, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn hiện đại, huấn luyện, tập huấn bài bản để lực lượng chức năng có thể xử trí, ứng phó kịp thời khi có tình huống.

          Chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được tai nạn đáng tiếc tại các khu vực công trình xây dựng nếu như mọi tổ chức, cá nhân có ý thức, nắm rõ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo đảm an toàn./.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...