Chuyển đến nội dung chính

MỘT CÁNH CỬA MỚI TIẾP TỤC MỞ RA

Cách đây ít năm, dư luận đã từng rất khâm phục trước nghị lực của một nữ sinh bại não nhưng đã quyết tâm thực hiện ước mơ đạt chân vào trường đại học Luật. Đó là Mai Anh, nữ sinh Phú Thọ không may mắc bại não từ nhỏ nhưng cả cuộc đời Mai Anh là nỗ lực chiến đấu với sự bất công, thiệt thòi của mình. Vượt qua bệnh tật, vượt qua sự nghi ngại của dư luận xung quanh, Mai Anh tường bước đỗ vào trường chuyên tỉnh Phú Thọ, từng bước hiện thức ước mơ thi đỗ Đại học Luật của mình.

Vào Đại học Luật Hà Nội, một cánh cửa cuộc đời mới mở ra với Mai Anh nhưng cũng là khó khăn mới chờ đợi cô nữ sinh này khi Mai Anh phải tập sống xa gia đình trong khi sinh hoạt cá nhân còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng vẫn nghị lực ấy, vẫn niềm tin vào tương lai đó, Mai Anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tại Đại học Luật Hà Nội của mình.

Để rồi, mới đây thôi, trong buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Luật Hà Nội, đích thân thầy Hiệu trưởng đã dắt tay cô sinh viên nhỏ nhắn những nghị lực, quyết tâm thì to lớn lên sân khẩu để vinh danh, để ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của Mai Anh. Gia đình Mai Anh, thầy cô của Mai Anh và các bạn đồng trang lứa của Mai Anh đều nghẹn ngào, đều tự hào vì Mai Anh.

Sau lễ tốt nghiệp, Mai Anh sẽ bước tiếp sang một cánh cửa cuộc đời mới nhưng tất cả mọi người đều tin, cô gái bé nhỏ sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, tiếp tục chinh phục thành công các mục tiêu tiếp theo. Mai Anh chắc chắn sẽ luôn là tấm gương, là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về một con người đầy nghị lực cuộc sống, chiến thắng số phận, không ngừng vươn lên, sống tích cực và sống có ích cho xã hội. Nếu các bạn trẻ thường thấy buồn chán, quen than thân trách phận thì hãy đọc câu chuyện về nữ sinh Mai Anh để thấy mình may mắn, để thấy mình cần phấn đấu nhiều hơn.

 


Nhận xét