Chuyển đến nội dung chính

NGƯỜI NỔI TIẾNG “LỘNG NGÔN” TRÊN MẠNG XÃ HỘI: “RÁC” VĂN HÓA CẦN PHẢI LOẠI BỎ

        Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Tiền Giang, đăng quang cuộc thi “Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015”. Năm 2016, cô từng đại diện nhan sắc Việt dự thi “Miss Earth - Hoa hậu Trái đất” và lọt vào Top 8 chung cuộc. Sau khi trở về từ đấu trường sắc đẹp quốc tế này, cô trở thành một trong những cái tên được “săn đón” tại nhiều sự kiện, chương trình. Thế nhưng trái ngược với nhan sắc cũng như những danh hiệu mỹ miều mà người nổi tiếng này đã đạt được, Nam Em lại có nhiều hành vi cư xử rất xấu và phản cảm khiến nhiều người vô cùng bức xúc.
            Mới đây nhất, Nam Em lên mạng, mạnh mồm tuyên bố không còn hoạt động trong showbiz nữa, không cần đến hào quang showbiz, nên sẽ “chiến đấu” vì chính nghĩa, “đứng lên bảo vệ những người yếu thế như mình”. Việc “chiến đấu” này được Nam Em cụ thể hóa bằng việc tổ chức hàng loạt buổi livestream, cùng với người mẫu Quế Vân, Hữu Cường - bạn trai của Nam Em “thi đua” bốc phốt hàng loạt cá nhân khác nhau trong làng giải trí Việt Nam bằng nhiều thông tin chưa xác thực, thậm chí sử dụng ngôn từ tục tĩu, phản cảm. Mỗi lượt “livestream” của Nam Em diễn ra đều đặn, thu hút lượng lớn người xem, thậm chí có ngày hơn 50.000 lượt xem kèm hàng nghìn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Rồi đến một ngày trong lúc say sưa lộng ngôn trên mạng, Nam Em đã xúc phạm đến cả Bác Hồ, rồi coi thường pháp luật, thách thức cộng đồng mạng “nếu tao làm cái gì sai thì bế tao đi luôn hộ cái”!
Trước màn “đại náo” của Nam Em trên mạng xã hội, Sở Thông tin & Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được thông tin qua phản ánh của dư luận và đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tiến hành tìm hiểu, rà soát và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu chuyện người nổi tiếng, nghệ sĩ, người của công chúng vạ miệng, phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội không phải chưa từng xảy ra. Chính những cá nhân đó cũng đã nhận “trái đắng” cho hành vi sai lầm của bản thân. Không ít sao Việt từng bị “tuýt còi”, phạt tiền vì vạ miệng như: MC Trác Thúy Miêu, Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng hay NSƯT Đức Hải - người bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn vì đã có phát ngôn không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội. Và gần đây nhất là sự việc người mẫu Ngọc Trinh đã bị phạt tù mà xuất phát ban đầu cũng từ việc thích “khoe”, làm trò lố, rồi chia sẻ các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.
Người nổi tiếng cũng là công dân bình thường, có quyền tự do ngôn luận nhưng phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Lên mạng không phải thích nói gì thì nói, hay cứ nghĩ “đá xéo”, dùng biệt danh này, “nickname” nọ để bốc phốt, nói bừa, nói bậy không có bằng chứng về người khác thì sẽ không bị xử lý. Một khi là nghệ sĩ, người nổi tiếng, người của công chúng được nhiều người ủng hộ, quý mến thì cá nhân người đó cũng phải tự có ý thức trách nhiệm của bản thân, phát ngôn nên đại diện cho cái đẹp và chuẩn mực của xã hội, đừng làm tấm gương xấu cho lớp trẻ.
Đây không đơn giản chỉ là tật xấu, sự cố vạ miệng của một vài người nổi tiếng mà là văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của một bộ phận những “người của công chúng” hiện nay đang có vấn đề. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và cần phải có hình thức xử lý thật nghiêm minh. Với những thứ “rác” văn hóa, khiến xã hội xấu đi thì mỗi cá nhân cũng cần phải chung tay dọn sạch, để môi trường mạng được “xanh” hơn. Trước đây chúng ta dùng mạng để có thêm kiến thức, bây giờ muốn dùng mạng thì phải có kiến thức, biết nhận diện đúng, sai, tốt, xấu để học hỏi hay lên án, biết chọn nghệ sĩ chân chính để ủng hộ.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà t...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...