Bất giác nhận ra chúng ta đang sống trong một xã hội chạy đua đầy áp lực. Các em học sinh ở #HàNội bị định hướng theo chiều hướng không thi vào trường công lập. Các em mới độ tuổi trưởng thành, nhận thức non nớt, thầy/ cô lại định hướng theo kiểu lợi ích riêng mà các em lại trong trắng như tờ giấy cứ nghĩ thế là đúng, là tuyệt đối. Rất may, việc phát hiện kịp thời qua dư luận đồn đoán, nên sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm. Các bậc làm nghề nhà giáo nên nhớ rằng học sinh đều có quyền lựa chọn trường học phù hợp với năng lực và mong muốn của mình. Việc vận động học sinh không tham gia vào kỳ thi #tuyểnsinh vào trường công lập có thể tạo ra sức ép không cần thiết và làm mất đi quyền tự do của họ trong quyết định giáo dục của mình. Chủ trương của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội về việc #xửlýnghiêm các trường hợp không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường công lập là đúng đắn, hướng tới việc bảo vệ quyền lợi và tự do của học sinh. Đây là một thông điệp quan trọng cần được lan tỏa và ủng hộ từ cộng đồng.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét