Chuyển đến nội dung chính

NHỮNG "TÀ KIẾN" XUNG QUANH HIỆN TƯỢNG "THÍCH MINH TUỆ"

 Đến nay, việc hiện tượng "Thích Minh Tuệ" cùng 1 nhóm người bộ hành, khất thực theo 13 hạnh đầu đà đã bắt đầu lắng xuống, khi ông Tú tuyên bố tạm dừng bộ hành, "tăng đoàn" cũng được giải tán, nhiều người về với gia đình, lao động sản xuất và quan trọng nhất, các youtober, tiktoker cũng "gác kiếm" không săn lùng ráo riết để livetream hiện tượng "Thích Minh Tuệ" nữa. Tuy nhiên, xung quanh hiện tượng này, trên mạng xã hội bắt đầu nổi lên những "tà kiến" về việc ông Lê Anh Tú dừng bộ hành. Trang tin "Hải Lê", một tín đồ Công giáo, hiện đang cư trú ở nước ngoài cũng thường xuyên đưa tin về hiện tượng "Thích Minh Tuệ". Dưới lăng kính cực đoan, anh ta sử dụng nhiều từ ngữ cho thấy rõ quan điểm méo mó về việc ông Tú dừng bộ hành. Lợi dụng sự việc hiếm hoi tại Hà Nội trong buổi sáng ngày 5/6 với hàng nghìn tia sét trên bầu trời, "Hải Lê" suy diễn cho rằng đó là "đạo Thiên lôi" giáng xuống địa cầu để trừng phạt việc "Thích Minh Tuệ" bị "bắt cóc", bị "quản thúc". Là một tín đồ Công giáo mà "Hải Lê" can tâm làm chứng dối cho cái ác. Không hiểu anh ta lấy thông tin từ đâu mà cho rằng ông Lê Anh Tú bị bắt cóc, bị quản thúc, thậm chí status trước đó anh ta tung tin đồn thất thiệt nghi vấn ông Tú bị "t.h.ủ t.iê.u"... "Hải Lê" nên nhớ rằng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với ngôn luận tự do, phát ngôn bừa bãi thiếu cơ sở. Những điều mà y nói ra liên quan trực tiếp đến sinh mạng, sức khỏe, sinh mệnh chính trị của một con người và uy tín của chính quyền. Cho nên, nếu cho rằng ta đây ở nước ngoài, không có ai quản lý, muốn tung tin đồn thế nào cũng được thì phải xem lại nhân cách, đạo đức và cách ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội và trách nhiệm với phát ngôn của mình. Không chỉ "Hải Lê" mà ngay cả tổ chức "Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ" cũng bắt đầu quan tâm và quốc tế hóa "hiện tượng Thích Minh Tuệ" khi bày tỏ lo lắng về việc "Việt Nam đối xử với Thích Minh Tuệ", giống như cách họ tiếp cận với những lùm xùm xung quanh vụ án ông "Lê Tùng Vân" và đồng phạm. Trong khi đó, chính quyền đã hành xử rất nhân văn với ông Lê Anh Tú sau khi quá trình bộ hành, khất thực của ông tạo ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, ông được các cấp lãnh đạo quan tâm, gặp gỡ, phân tích cho ông thấy phải trái đúng sai của việc tổ chức bộ hành rầm rộ như vừa qua; nhận thức rõ vấn đề này, ông Tú đã tự nguyện dừng bộ hành, giải tán "tăng đoàn" và tự mình tu tập theo cách mà ông làm suốt 6 năm qua. Ngoài ra, ông Tú còn được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, phía Công an cũng giúp ông hoàn thành nghĩa vụ công dân với thẻ căn cước công dân gắn chíp... Rõ ràng, chính quyền xử lý rất nhân văn, phù hợp với quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng trên cơ sở tuân thủ pháp luật; do đó không hề có chuyện ông bị "bắt cóc", "quản thúc" như các đối tượng xấu tung tin thất thiệt. Có thể thấy, đây là âm mưu của các đối tượng thù địch với Việt Nam, tìm cách chính trị hóa hiện tượng "Thích Minh Tuệ" mươn gió bẻ măng tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...