RFA vừa qua định lấy hình ảnh của "Kim Cang hộ pháp" tức Đặng Văn Phòng (tự xưng Phúc Giác) để kích động dân tình, tuy nhiên bị cộng đồng chửi sm. Thực tế, Ông Phòng là kẻ ăn theo, lợi dụng hình tượng Lê Anh Tú để đánh bóng tên tuổi mình để phục vụ các nguyện vọng cá nhân. Ông Phòng gây xôn xao khi mặc quần áo giống nhà sư và đi khất thực tại Thanh Hà, Hải Dương. Hành động này đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ, tụ tập và quay clip đưa lên mạng xã hội, gây hiểu lầm và tạo ra dư luận xấu. RFA lợi dụng hình ảnh này để tô vẽ, đánh bóng cho cả ông Phòng. Việc Đặng Văn Phòng mặc áo giống nhà sư và tự xưng là sư Phúc Giác là hành động thiếu tôn trọng tôn giáo, đồng thơig gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Hành động này không chỉ làm cho nhiều người lầm tưởng về vai trò và hình ảnh của những người tu hành thật sự, mà còn tạo ra một môi trường xã hội đầy bất ổn và dễ bị kích động. Sự việc này đã làm dấy lên sự lo ngại về an ninh trật tự tại địa phương. Để bảo vệ hình ảnh chân chính của những người tu hành và giữ gìn trật tự công cộng, cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn với những kẻ lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú. Chúng ta không nên dung túng cho những hành vi giả mạo, gây hiểu lầm và tạo ra những ảo tưởng không thực tế trong cộng đồng.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét