Vụ cháy kinh hoàng tại nhà số 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận #HoàngMai, #HàNội vào tối 16/6 đã làm bốn người thiệt mạng, nỗi đau thương này không gì có thể bù đắp cho gia đình nạn nhân. Sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng. Ngay sau vụ việc, chính quyền Hà Nội đã có mặt kịp thời để thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân. Sáng 17/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội #NguyễnThịTuyến đã đến Bệnh viện Bưu điện để trực tiếp trao hỗ trợ tài chính cho gia đình ông S., với 50 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 30 triệu đồng cho người bị thương. Việc làm kịp thời không chỉ giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn ban đầu mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của chính quyền đối với người dân. Tôi cho rằng vụ cháy cũng là lời nhắc quan trọng cho tất cả m.n, đặc biệt trong mùa hè khi nhiệt độ tăng cao và nguy cơ cháy nổ gia tăng. Mỗi chúng ta cần #nângcaoýthức và thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình. Sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giúp ngăn chặn những thảm kịch tương tự. CHIA BUỒN CÙNG VỚI NẠN NHÂN XẤU SỐ !
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

Nhận xét
Đăng nhận xét