Hà Nội, đất nghìn năm văn vật đang thay da đổi thịt từng ngày, ngoài phát triển đô thị, giao thông, vv.. mà mọi người luôn nhìn thấy hàng ngày thì bên trong, Hà Nội đang vươn mình làm chủ công nghệ, đi đầu trong chuyển đổi số và từng bước xây xựng xã hội số, toàn dân sử dụng dịch vụ số. Trong đó có app Ihanoi, một sản phẩm tích hợp gần như đầy đủ những thứ mà người dân cần đến. iHanoi, nghĩa là tôi yêu Hà nội (I love Ha Noi), một sản phẩm kết tinh từ ý tưởng, quyết tâm của lãnh đạo Thủ đô và nền tảng công nghệ tiên tiến của thế giới mà Viettel solusion đang làm chủ. Sau chưa đầy 07 tháng, với cơ sở hạ tầng đã được manh nha từ trước, iHanoi đã ra đời trong sự chào đón hân hoan của Lãnh đạo, cán bộ và của toàn dân Thủ đô. Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng iHanoi là chức năng “Hanoi Connect” giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác với cơ quan chính quyền dễ dàng, thuận tiện hơn. Trong đó, các chức năng: Phản ánh sai phạm, Tra cứu phạt nguội, Tra cứu xe tuyến, Tìm kiếm nhà hàng, vv.. mang lại sự tiện ích thật sự với người dân. Là sản phẩm mới, vẫn còn nhiều nội dung cần được cập nhật bổ sung và hoàn thiện. Nhưng, iHanoi đã tạo ra được bước đột phá quan trọng góp phần thực hiện thực hiện thành công Nghị quyết 52/NQ-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Thủ đô Hà Nội. <Nguyễn Anh> PS: Tải app iHanoi trên ứng dụng AppStore và Google Play và thực hiện theo hướng dẫn để trải nghiệm nhé!
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...
Nhận xét
Đăng nhận xét