Chủ nhật ngày cuối tuần, đúng ra là ngày thư giãn, nghỉ ngơi, nhưng nhóm tình nguyện viên Hà Nội Xanh lại cùng nhau đi vớt rác tại các con sông, kênh rạch khắp Thủ đô vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp, trong lành... Tại chân cầu Mậu Lương 1, nơi dòng sông Nhuệ đen đặc các bạn trẻ đã cùng nhau vớt rác, làm sạch môi trường. Họ không chỉ làm sạch một con sông, mà còn lay động đến ý thức bảo vệ môi trường của mọi người dân. Điều đáng buồn là vẫn có người qua đường vô ý thức, ném thẳng bịch rác xuống dòng sông ngay khi các tình nguyện viên đang vớt rác. Nhưng chính những hành động vô tâm ấy lại càng khiến các bạn trẻ thêm quyết tâm thay đổi ý thức cộng đồng. Họ tin rằng, công việc "như muối bỏ bể" này sẽ dần thay đổi nhận thức của mọi người, góp phần trả lại cho Hà Nội một môi trường sống trong lành hơn. Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đòi hỏi sự chung tay của tất cả chúng ta. Hãy cùng học hỏi tinh thần của nhóm Hà Nội Xanh, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất chứ không phải đi đỗ lỗi cho những việc khác, ý thức mới quyết định tất cả.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét