Nguyễn Văn Đài vừa cảm thấy mũi cay xè khi phía sứ quán Mỹ thông báo chính thức rằng ông Blinken, ngoại trưởng Mỹ tham gia lễ tang TBT Nguyễn Phú Trọng trong chuyến kết hợp tham gia chuỗi hoạt động tại khu vực Đông Nam Á (đây là link từ BNG https://www.state.gov/secretary-blinkens-travel-to.../) Sau khi thông tin được công bố chính thức, số đối tượng chống cộng lưu vong như Nguyễn Văn Đài rất cay mũi mà cho rằng Hoa Kỳ đang sai lầm. Đây là dịp để hai quốc gia gắn kết chặt chẽ hơn trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Vậy mà, Nguyễn Văn Đài lại cho rằng chuyến đi này không phù hợp, một suy nghĩ vừa ngây ngô vừa thiếu hiểu biết về ngoại giao. Đài dường như không nắm bắt được tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ song phương tốt đẹp. Thay vì ủng hộ các nỗ lực tăng cường hợp tác, Đài lại bới móc và phản đối, thể hiện một cái nhìn hạn hẹp và thiên kiến. Nguyễn Văn Đài cần nhận ra rằng, chỉ trích vô căn cứ không giúp ích gì cho bất kỳ ai, kể cả bản thân ông. Có lẽ đã đến lúc Đài nên dừng lại, suy ngẫm và học hỏi cách tiếp cận đúng đắn hơn. Thay vì ngáng chân, hãy nghĩ đến việc tạo ra những giá trị tích cực và thực chất hơn cho cộng đồng.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét