Cuộc sống nếu chỉ chăm vào vật chất mà không quan tâm đời sống tinh thần thì khác gì ở "Tù". Việc trang tin "nhật ký yêu nước" biên bài chỉ trích bắn pháo hóa nhân dịp ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô thật buồn cười...và bị cộng đồng phản đối gay gắt. Từ 21h30 đến 21h45 ngày 9/10/2024 Thành phố sẽ triển khai 30 điểm bắn với 31 trận địa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Mà theo lời của "Nhật ký yêu nước" là lãng phí, không nên. Việc bắn pháo hoa vào Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ là hoạt động giải trí mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tinh thần sâu sắc. điều này thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào của dân tộc, không thể xem là hoang phí. Chính những sự kiện này giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó hơn. Chỉ trích bắn pháo hoa lãng phí mà không nhìn vào lợi ích lâu dài về văn hóa, tinh thần là thiển cận. Các sự kiện văn hóa không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn thúc đẩy du lịch và kinh tế. Đầu tư vào văn hóa là đầu tư cho sự phát triển bền vững của xã hội. Trang "Nhật Ký Yêu Nước" đã phê phán thiếu cơ sở, thiếu thông tin thuyết phục. Tp Hà Nội đang nỗ lực mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên điak bàn. Thay vì chỉ trích, chúng ta nên ủng hộ để Hà Nội ngày càng phát triển. Các sự kiện văn hóa lớn là đầu tư cho tương lai Thủ đô.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét