Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà mọi người dân Thủ đô, các cấp lãnh đạo của TP #HàNội đều đang mong muốn tìm ra giải pháp phù hợp để làm sạch, làm đẹp sông Tô lịch. Con sông là bộ mặt sức khỏe của thành phố, là hình ảnh đẹp của một Quốc gia, do đó có lẽ điều mong muốn nhất là con sông sẽ sớm trở nên sạch, đẹp hơn trong tương lai.... Tôi cho rằng hình ảnh #sôngTôLịch chuyển màu xanh sau những ngày mưa thực sự đẹp và đáng mừng. Nước từ Hồ Tây được xả vào liên tục không chỉ làm dịu bớt mùi hôi mà còn giúp dòng sông trở nên trong lành hơn. Nguyện vọng của người dân Thủ đô luôn mong mỏi sông Tô Lịch sẽ trở nên sạch sẽ, xanh mướt, mang lại sự trong lành và sức khỏe cho cộng đồng. Một dòng sông xanh mát, không còn ô nhiễm sẽ góp phần tạo nên cảnh quan môi trường đẹp, tăng cường chất lượng cuộc sống cho mọi người. Tôi cho rằng những chính sách của Thành phố Hà Nội trong việc đầu tư vào việc làm sạch sông Tô Lịch rất đáng được ủng hộ. Việc căn cứ theo lượng mưa để điều tiết xả nước từ Hồ Tây vào sông là một giải pháp linh hoạt, giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm hiệu quả. nếu Thành phố tiếp tục đầu tư và có những biện pháp quản lý chặt chẽ, sông Tô Lịch sẽ không chỉ là một dòng sông lịch sử gắn liền với kinh thành Thăng Long, mà còn là biểu tượng của một Hà Nội xanh, sạch, đẹp trong mắt người dân và du khách.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét