Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tài tình, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đổi mới, phát triển đất nước. Từ phong cách lãnh đạo, đức tính cao đẹp của người Cộng sản kiên trung đã được Tổng Bí thư tái hiện trong suốt quá trình làm lãnh đạo từ cơ sở cho đến khi là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính thế, những ngày qua, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, bạn bè quốc tế gửi lời chia buồn, nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước đều bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương vô hạn. Những hình nền đen trắng được thay, những dòng trạng thái xúc động cảm nhận về Bác Trọng là những gì chúng ta thấy rõ nét trên mạng xã hội. Để qua đó cho thấy một điều rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xứng đáng là học trò xuất sắc của Hồ Chủ tịch; cả hai đều là người lãnh đạo tài giỏi, gần gũi được Nhân dân Việt Nam yêu quý, kính trọng. Một điểm chung giữa Hồ Chủ tịch và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là hai vị lãnh đạo đều có những người cận vệ gần gũi, trung thành và cũng rất đỗi giản dị như phong cách của họ. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Kỳ là người gần gũi với Bác nhất, ông được được ví như pho sử sống về Bác Hồ, vì gần như cả cuộc đời ông sống bên Bác kính yêu. Còn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là hai người Cảnh vệ tận tuỵ và trung thành là anh Hoàn và anh Ninh, cùng chiếc xe Toyota Crown. Thời gian qua đi, nhiều người đã đổi thay, nhưng 2 người Cảnh vệ thân cận và chiếc xe vẫn luôn theo suốt bảo vệ và phụng sự Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến những phút giây cuối đời. Chắc chắn rằng, anh Hoàn và anh Ninh cũng giống như ông Vũ Kỳ, sẽ là những người khóc nhiều nhất trước sự ra đi của hai nhà lãnh đạo thiên tài của đất nước. Đối với anh Hoàn và anh Ninh, Bác Trọng chẳng khác nào người cha thứ hai. Những hình ảnh gần gũi, đời thường, tận tụy được các phóng viên ghi lại cho thấy rõ những tình cảm lớn lao mà các anh dành cho Bác Trọng. Bác ra đi rồi, sẽ để lại những khoảng trống mà các anh sẽ dần phải quen khi mỗi ngày không còn nhìn thấy Bác, không còn được chăm sóc, lo lắng, đồng hành cùng Bác. Lãnh đạo có nhân cách lớn luôn tạo ra những người học trò tốt, chắc chắn sau này các anh cũng sẽ giống ông Vũ Kỳ, là người sẽ chia sẻ cho chúng ta những câu chuyện về cốt cách con người Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công việc và đời thường để mọi người có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng ...
Nhận xét
Đăng nhận xét