Sau nhiều dư luận, ý kiến trái chiều, cơ quan chức năng đã rất khách quan, công tâm vào cuộc xác minh trường hợp của ông #VươngTânViệt. Có lẽ câu trả lời này là hoàn toàn chính xác để dư luận không phân vân, có lẽ sai đến đâu xử lý, khắc phục đến đó, không để xảy ra sai phạm, nước đục thả câu... Sở GD-ĐT #TPHCM đã khẳng định ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989. Việc này cho thấy sự minh bạch và khách quan của các cơ quan chức năng. Đây là điều cần thiết để duy trì niềm tin của công chúng.Sở GD-ĐT TPHCM đã thực hiện rà soát nghiêm túc, ngăn chặn nghi vấn ảnh hưởng đến uy tín ngành. Điều này đáp ứng các y/c của xã hội về sự trung thực. Kết quả thanh tra là lời cảnh báo cho những ai định sử dụng bằng cấp giả. Sự công tâm của cơ quan chức năng đã đáp ứng yêu cầu của công chúng. Điều này góp phần xây dựng môi trường giáo dục và xã hội minh bạch, trung thực. SẮP TỚI SẼ CÓ NHỮNG TRÒ HAY ĐỂ DIỄN !
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét