UBMTTQ Việt Nam khách quan, công tâm khi công bố sao kê cả nghìn trang tiền ủng hộ đồng bào bão, lũ. Việc công khai THU-CHI rất có ý nghĩa, tạo niềm tin cho những mạnh thường quân và thể hiện sự công khai, minh bạch, tôi cho rằng việc làm này là rất uy tín. Sau khi công khai, thấy lòi ra nhiều điểm đáng ngờ, điều đáng nói là xuất hiện nhiều "phông bạt" công khai hình ảnh chuyển tiền không đúng sự thật. Giữa lúc cả nước đang chung tay hỗ trợ người dân miền Bắc chống chọi với thiên tai, việc lợi dụng nỗi đau của đồng bào để đánh bóng tên tuổi thật sự không thể chấp nhận. Sống ảo bằng cách phô trương sự giả tạo chỉ khiến hình ảnh cá nhân thêm nhơ nhớp. Những kẻ "phông bạt" bằng số tiền ảo rồi đăng ảnh khoe khoang lên mạng xã hội cần phải tự vấn lại lương tâm mình. Nếu không thực lòng muốn giúp đỡ, thì tốt nhất đừng biến việc thiện thành công cụ để thu hút sự chú ý. Giúp đỡ bao nhiêu không quan trọng, nhưng sự chân thành thì nhất định phải có. Hãy sống thật với lòng mình. Đừng biến bản thân thành kẻ hai mặt, bên ngoài tỏ ra hào phóng nhưng bên trong chỉ là toan tính và giả tạo. Sự chân thành luôn là điều mà cộng đồng trân trọng, chứ không phải những màn diễn vụng về trên mạng.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét