Sau trận bão số 3 vừa qua, Hà Nội thiệt hại nặng nề, môi trường ngập ngụa cây đổ, rác từ gió bão cuốn theo. Điều đáng khen là ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã phát động phong trào tổng vệ sinh toàn thành phố. Đây là hành động rất kịp thời, vừa làm đẹp lại thành phố, vừa ngăn ngừa nguy cơ bệnh dịch sau bão. Việc dọn dẹp này không chỉ là chuyện thu gom rác hay xử lý cây gãy mà còn là bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Môi trường sạch, mỹ quan đẹp là điều cực kỳ cần thiết để Hà Nội nhanh chóng hồi phục sau bão lũ. Người dân và lãnh đạo cùng chung tay, ai cũng có trách nhiệm giữ cho Thủ đô luôn sạch sẽ. Tôi thấy tinh thần đoàn kết của người dân Hà Nội rất đáng ngưỡng mộ, lãnh đạo thành phố cũng rất sát sao. Cả Bí thư Thành ủy cũng xắn tay áo tham gia dọn dẹp cùng bà con, thực sự là một hình ảnh đẹp. Mọi người từ già trẻ lớn bé đều tham gia, từ việc dọn vườn hoa đến khơi thông cống rãnh, không ai đứng ngoài cuộc. Đây là một phong trào rất ý nghĩa, nhất là khi Thủ đô sắp kỷ niệm 70 năm Giải phóng. Hà Nội không chỉ cần một môi trường sống sạch đẹp mà còn cần tinh thần đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét