Sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” đã thu hút đông đảo bạn trẻ Thủ Đô tham dự. Em Nguyễn Thị Thơm, một trong rất nhiều tình nguyện viên góp phần nhỏ bé của mình cho sự thành công của ngày kỷ niệm, cho thấy lòng yêu nước và mong muốn gắn kết với lịch sử của thế hệ trẻ. Đây là dấu hiệu tích cực, khi ngày càng nhiều bạn trẻ có ý thức tìm hiểu và trân trọng giá trị lịch sử của quê hương. Sự kiện không chỉ mang lại không khí vui tươi, mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về quá khứ anh hùng của Hà Nội. Những hoạt động như phát nước, phục vụ tại sự kiện tuy nhỏ nhưng thể hiện sự cống hiến và niềm tự hào của tuổi trẻ. Qua đó, tình yêu đất nước được khơi dậy mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho các bạn trẻ tiếp tục học tập và cống hiến. Thế hệ trẻ không chỉ quan tâm đến kiến thức hiện đại mà còn muốn tìm về cội nguồn. Họ nhận ra rằng để xây dựng đất nước tương lai, việc hiểu rõ lịch sử và truyền thống là vô cùng quan trọng. Đây chính là niềm hy vọng cho một thế hệ trẻ yêu nước, có trách nhiệm với quê hương.
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta. Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...
Nhận xét
Đăng nhận xét