Gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,
trang fanpage Dân trí đăng tải bài viết với nội dung: “Người mẹ nói thật: “Tôi
lo sợ nếu không đi phong bì giáo viên dịp 20/11”. Không hiểu với mục đích gì mà
những trang báo này lại đăng tải nộ dung bôi nhọ danh dự nhà giáo nghề mà ông
cha ta vẫn thường nói là nghề cao quý, nghề cao quý nhất trong những nghề cao
quý.
Ngày 20/11 là ngày để tri ân, tôn vinh những
người hoạt động trong ngành giáo dục, cũng là thể hiện truyền thông tôn sư
trong đạo của dân tộc ta từ xưa tới nay. Thầy cô người không chỉ dạy chữ, truyền
đạt cho cho các thế hệ học sinh kiến thức, mà còn là người vun trồng, chắp cánh
cho những ước mơ của mỗi người được bay cao, bay xa hơn.
Ở nước ta ở những vùng sâu vùng xa vùng
biên giới hải đảo, chúng ta không khó bắt gặp những người thầy vẫn cần mẫn,
kiên trì mang con chữ đến bản làng, đến các em không kể nắng mưa. Và ở những
nơi đó những món quà đâu phải phong bì như các vị nhà báo kia nói đâu, mà chỉ
là những bắp ngô, củ sắn củ khoai hay những bông hoa chuối đỏ…chỉ bấy nhiêu đó
thôi, vì lòng yêu nghề, tình cảm với bản làng mà thầy cô đã bám bản, bám làng để
gieo con chữ cho biết bao thế hệ học sinh.
Vì vậy, cần có suy nghĩ tích cực, những
nghĩa cử trong sáng, đúng mực... để không làm "méo mó" ý nghĩa ngày
Nhà giáo Việt Nam cũng như bôi lem nghề giáo. Như thế mới mong bảo lưu vững bền
truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt.
Thật đáng lên án những anh chị biên tập
báo như này, cùng các khâu kiểm duyệt của các trang báo hiện nay, thiết nghĩ
nên có quy định định quản lý và biện pháp xử lý đối với những trang báo, tránh
tình trạng câu view, giật tít, bôi nhọ người khác.
Nhận xét
Đăng nhận xét